Andrea Russo, 35 tuổi, đến từ Calcinate gần Bergamo, được cho là đã có ý định tự tử bằng cách nhảy vào động cơ máy bay vào sáng 8/7 sau khi đến sân bay mà không có vé và đi vào khu vực cấm dẫn đến đường băng. Vụ việc đã gây ra sự hỗn loạn tại sân bay.
Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đã cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng bất thành. Anh ta đã chạy được đến đường băng, và lao vào một trong hai động cơ máy bay cánh quạt trên chuyến bay V73511 của hãng Volotea Airbus A319 từ Milan đến Asturias ở miền bắc Tây Ban Nha.
Carmen Garcia, một hành khách người Tây Ban Nha, chia sẻ với tờ báo La Nueva Espana: "Chúng tôi đang ở trên máy bay và chuẩn bị cất cánh với động cơ vẫn đang bật, thì một người chạy về phía máy bay. Anh ta chui xuống gầm máy bay, và đột nhiên chúng tôi cảm thấy một rung động rất mạnh. Mọi người đưa tay lên đầu và cúi xuống. Sau đó, đội cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát bắt đầu đến".
Daniel Isla, một công dân Chile sống tại Ý, cho biết: “Tôi không nhìn thấy gì ngoài việc nghe thấy tiếng ồn rất lớn trong tua bin động cơ.
Lúc đầu chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó cốt truyện được tiết lộ, và chúng tôi biết được rằng, một thảm kịch đã xảy ra và có một tai nạn khủng khiếp khi có người bị hút vào động cơ”.
Hành khách Ana Sanchis, một trong 154 hành khách trên máy bay, cho biết, các tiếp viên đã khuyên họ kéo cửa sổ xuống và không nhìn ra ngoài, bởi cảnh tượng thật kinh hoàng.
Nguồn tin từ cảnh sát thông tin cho biết, người đàn ông tử vong có tiền sử "vấn đề về ma túy".
Sau sự cố, hãng hàng không Voltea đã viết trên X: “Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận chuyến bay V73511 từ BGY-OVD đã gặp sự cố tại Sân bay Milan-Bergamo lúc 10 giờ 35 phút sáng (giờ địa phương) ngày 8/7”.
Những hành khách dự kiến rời Milan Bergamo lúc 10 giờ 30 phút sáng 8/7 đã khởi hành lúc 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày trên một chiếc máy bay khác, và đến Asturias ngay trước 7 giờ tối (giờ địa phương).