Kinh hãi nạn trộm bò, chặt đùi táo tợn

Người dân hai huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đang hoang mang khi gần một tháng trở lại đây đã xảy ra 6 vụ trộm bò. Kẻ trộm chỉ chặt lấy đùi, còn các bộ phận khác thì bỏ lại.

Kinh hãi nạn trộm bò, chặt đùi táo tợn

Tại huyện miền núi Sông Hinh xảy ra 5 vụ. Riêng xã Đức Bình Tây xảy ra 2 vụ trộm tại hộ ông Lê Mô Y Ky ở buôn Quang Dù và hộ anh Ngô Gia Tự ở thôn An Hòa.

Bà Huỳnh Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây cho biết, kẻ trộm đã vào chuồng bắt một con bò cái giống trị giá 50 triệu đồng của ông Lê Mô Y Ky rồi dắt ra cách nhà khoảng 100 mét để xẻ thịt lấy 4 đùi. Khi gia đình ông Lê Mô Y Ky tìm thấy chỉ còn lại một số bộ phận đem đi bán chỉ thu được 2 triệu đồng.

Đối với trường hợp của anh Ngô Gia Tự, mặc dù chuồng bò được rào lưới B40 nhưng kẻ trộm vẫn cắt lưới để trộm một con bò. May mắn là khi kẻ trộm dắt bò đi thì bất ngờ con bò thoát được, trở về nhà với nhiều vết thương trên đầu.

Gần đây nhất, tại xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa) cũng xảy ra một vụ trộm bò của hộ ông Y Bai vào tối 4/6 vừa qua. Kẻ trộm đã lén vào chuồng bắt một con bò đực trị giá khoảng 20 triệu đồng và xẻ lấy đùi sau. Đến sáng hôm sau gia đình phát hiện mất bò và tìm thấy xác con bò gần bụi cây cách chuồng khoảng 30 mét. Gia đình đem xẻ thịt bán chỉ thu lại 6 triệu đồng.

Theo ông Kpá Y Hoàng, Trưởng công an xã Suối Trai, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng trộm bò kiểu này nên bà con rất lo sợ.

Hiện công an hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh đã lập chuyên án để điều tra, làm rõ các vụ trộm bò nói trên.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).