Kiểm tra điều kiện tự chủ dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường ĐH Cửu Long

GD&TĐ - Ngày 6/7, Đoàn kiểm tra của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) do thiếu tướng Phạm Đức Tú, Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra điều kiện công tác đảm bảo tự chủ dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường ĐH Cửu Long.

Đoàn kiểm tra phòng để thiết bị giảng dạy.
Đoàn kiểm tra phòng để thiết bị giảng dạy.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung đảm bảo việc tự chủ dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với cơ sở giáo dục đại học như kiểm tra về số lượng người học, hình thức tổ chức dạy học; Chất lượng đội ngũ giảng viên; Thiết bị, trang phục và phòng học phục vụ giảng dạy; Thao trường, sân bãi luyện tập; Nơi ăn, ở và sinh hoạt tập trung của sinh viên; Các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy…

Phát biểu kết luận, thiếu tướng Phạm Đức Tú, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đánh giá cao công tác đảm bảo tự chủ dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường ĐH Cửu Long. Nhà trường thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT. Điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy.

Đoàn kiểm tra phòng học lý thuyết.

Đoàn kiểm tra phòng học lý thuyết.

Để nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường đại học, thiếu tướng Phạm Đức Tú lưu ý Nhà trường cần phát huy tốt vai trò của Khoa trong việc tham mưu, sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp. Nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ giảng viên.

Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ cho nhà trường thực hiện tốt việc giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đồng thời, tăng cường quản lý sinh viên, bảo đảm an toàn cho các em trong thời gian tham gia học tập tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non Đắk Lắk trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội. Ảnh: TH

Lòng yêu nước được gieo mầm từ điều giản dị

GD&TĐ - Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.