Khu vườn bỏ hoang toàn "siêu cây" bạc tỷ của đại gia nức tiếng một thời

Khu vườn bỏ hoang toàn "siêu cây" bạc tỷ của đại gia nức tiếng một thời

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, khu vườn khoảng 1.000 m2 của ông Nguyễn Khắc Niên đã từng là mơ ước của nhiều người mê cây trên khắp cả nước. Tại đây, có rất nhiều giống cây cảnh cổ thụ, với dáng thế độc đáo, tuổi đời lâu năm.

Vào thời điểm cao giá, khu vườn này (không tính đất) đã từng được định giá lên tới cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 1 năm không có người chăm sóc, khu vườn đã trở nên hoang phế, cỏ dại mọc um tùm. Thậm chí, nhiều chậu đã xuất hiện hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Niên, chủ nhân của khu vườn cổ thụ này giải thích: "Do trong năm vừa qua, tôi vướng mắc rất nhiều chuyện gia đình, công việc nên không có nhiều thời gian. Hiện tại, nhìn vườn thấy dại thế thôi, nhưng nếu chăm sóc khoảng 3 - 6 tháng, chi khoảng 300 triệu đồng để dọn dẹp, chắc chắn khu vườn lại đẹp trở lại".

Sau 1 năm bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Thi thoảng, ông Niên vẫn đảo qua khu vườn để tưới nước và dọn bớt cỏ dại.

"Ngôi sao" trong khu vườn của ông Niên chính là gốc sanh trăm tuổi được trồng trên một chiếc thuyền dáng rồng. Ông Niên cho biết, phần thuyền phía dưới là gỗ lim và có hình dáng hoàn toàn tự nhiên.

Khu vườn bỏ hoang toàn "siêu cây" bạc tỷ của đại gia nức tiếng một thời ảnh 3

Chiều cao của cả thuyền và cây khoảng 4m, chiều dài khoảng hơn 6m. Tổng trọng lượng là hơn 3 tấn. Mỗi lần đi mang đi triển lãm, ông Niên đều phải thuê xe cẩu về kéo.

Ông Niên tiết lộ, vào năm 2014, gốc sanh đã từng được mang đi một triển lãm cây cảnh tại Hưng Yên và gây được sự chú ý của rất nhiều người.

Chủ nhân không tiết lộ giá trị hiện tại của gốc sanh này. Tuy nhiên, vào thời điểm cao giá, đã có người trả vài tỷ đồng nhưng ông Niên không bán. Vài năm trước, thời điểm cây cảnh xuống giá, có khách trả 600 triệu đồng, nhưng ông Niên quyết không bán mà giữ lại chăm sóc.

Hiện tại, chiếc thuyền rồng gỗ lim phía dưới đã xuất hiện một số dấu hiệu như hỏng, mất đi 1 phần mũi thuyền. Các họa tiết trang trí, ví dụ như hình tượng Lý Công Uẩn ở mũi thuyền đã không còn.

Chậu sanh cổ thụ thứ 2 trong khu vườn này cũng đã từng có giá lên tới vài tỷ đồng.

Ông Niên giải thích, sở dĩ chậu sanh này có giá cao như vậy là nhờ có hình thánh giá ở giữa.

Bên cạnh tuổi thọ hàng trăm năm, gốc sanh còn được chủ nhân tạo dáng phù hợp và tạo thêm một số tiểu cảnh trang trí.

Chậu cảnh nổi tiếng thứ 3 là gốc si hơn 200 tuổi "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam. Ông Niên cho biết, cách đây hơn 10 năm, ông mua gốc si này tại Thanh Hóa.

Dù không tiết lộ giá bán, tuy nhiên ông Niên khẳng định, vài năm trước khi cây cảnh có giá, đã có người trả 7 tỷ đồng cho cây sanh cổ này.

Là một người có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề trồng cây cảnh, ông Niên tiết lộ, việc để vườn hoang phế cũng có tác dụng tốt là giúp già cây: "Khi để cây phát triển hoang dại sẽ xuất hiện những vết đốm, rất đẹp", ông Niên nói.

Trong khu vườn này còn rất nhiều chậu cây cảnh có hình dáng lạ mắt. Đơn cử như gốc sanh được tạo dáng quanh tượng phật Di-lặc.

Một gốc sanh cổ thụ khác trong khu vườn. Thiếu vắng sự chăm chút hàng ngày, cây si phát triển tự nhiên và không theo bất cứ hình dáng nào.

Theo ông Niên, vào thời điểm thị trường "sốt", gốc sanh này đã từng được trả giá 900 triệu đồng.

Một gốc bồ đề cổ thụ duy nhất trong khu vườn của ông Niên.

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.