Không thể uống thuốc vào buổi sáng

Thấy vợ ôm đầu nhăn nhó, chồng lo lắng hỏi:

Không thể uống thuốc vào buổi sáng
- Em bị sao thế?

Cô vợ khẽ rên:

- Đầu em bị đau như búa bổ suốt từ sáng đến giờ. Em sắp không chịu nổi rồi. 

- Em uống thuốc giảm đau chưa? 

- Chưa... nhưng bây giờ em chưa uống được? 

- Tại sao chứ? - ông chồng tròn mắt. 

Cô vợ cố gượng đau đáp:

- Trên lọ đề là thuốc có tác dụng trong 3 đến 4 giờ, mà bây giờ mới có hơn 10 giờ sáng...

- !!!

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Jadon Sancho chịu ‘nỗi đau tột cùng’

Jadon Sancho chịu ‘nỗi đau tột cùng’

GD&TĐ - Jadon Sancho trải qua cơn ác mộng khi được tung vào sân từ băng dự bị, rồi lại bị thay ra trận Aston Villa hạ Man City 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.