Không khí Tết ùa về đồn biên phòng vùng núi cao, hải đảo

Không khí Tết ùa về đồn biên phòng vùng núi cao, hải đảo

Đón Tết nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 22/1 (tức 28 Tết), thiếu tá Trương Phúc Đạt – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trường Sa (BCH BĐBP Tỉnh Khánh Hòa) tại huyện đảo Trường Sa hồ hởi chia sẻ: Với người lính Biên phòng tất cả những ngày trong năm thì nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng nhất vẫn là bảo vệ biển trời tổ quốc. Song mỗi dịp Tết đến xuân về bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, lịch trực chiến chiến sẵn sàng thì cán bộ chiến sĩ đồn vẫn cố gắng chuẩn bị chu đáo từ tinh thần đến vật chất để tạo nên một cái Tết ấm áp cho quân và dân trên đảo.

Quân và dân cùng gói bánh chưng đón Tết tại đồn Biên phòng Trường Sa
Quân và dân cùng gói bánh chưng đón Tết  tại đồn Biên phòng Trường Sa

Trước Tết 1 tuần, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Trường Sa đã tới các hộ dân trên đảo thăm hỏi, động viên và tặng quà. Cùng đó chiến sĩ của đồn còn giúp đỡ nhân dân cùng sơn sửa lại nhà cửa, dọp dẹp vệ sinh đường xá sạch đẹp đón Tết.

Ngày 27 (âm lịch) Tết, nồi bánh chưng 36 cặp đã được tận tay các chiến sĩ đồn Trường Sa gói và luộc xong. Một phần sẽ được cán bộ chiến sĩ thắp hương và ăn Tết, 7 cặp sẽ tặng cho 24 khẩu/7 hộ gia đình trên đảo. Chiều 28 Tết, chiến sĩ đồn đã thịt chú lợn khoảng 1,5 tạ để chia cho các lực lượng ngoài đảo và các hộ dân cùng ăn ngày Tết...

Đồn Trường Sa trao quà cho hộ dân trên đảo.
Đồn Trường Sa trao quà cho hộ dân trên đảo.  

Thiếu tá Trương Phúc Đạt cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng… nên lương thực, thực phẩm cho những ngày Tết đã được chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Chính vì vậy, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết và những người dân trên đảo rất yên tâm và hào hứng đón Tết. Mặt khác, lương thực, thực phẩm tươi sống phục vụ quân và dân trên đảo trong những ngày Tết truyền thống đến nay không còn khan hiếm bởi đảo có khu tăng gia. Sản phẩm, số lượng thực phẩm tươi sống từ đây đủ để cung cấp cho quân và dân dịp Tết.

Hoa được làm từ ốc biển trang trí trong ngày Tết của quân và dân trên đảo Trường Sa
Hoa được làm từ ốc biển trang trí trong ngày Tết của quân và dân trên đảo Trường Sa 

Ngoài đảo không sẵn đào, mai, quất… như đất liền thì bà con và chiến sĩ lại tự sáng tạo bằng cách lấy cây dương, phi lao trang trí tượng trưng thay thế. Đặc biệt, những bình hoa, cây cảnh bằng vỏ ốc cũng được làm thêm để trang trí. Đây là loại hoa đón Tết độc đáo mà có lẽ chỉ quân và dân ngoài đảo Trường Sa mới có…”

Bám biển cùng ngư dân trong dịp trước và sau Tết
Bám biển cùng ngư dân trong dịp trước và sau Tết 

“Tết đến xuân về ai cũng nhớ nhà. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Trường Sa đã xác định được trọng trách, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình. Mặt khác có được sự động viên, chia sẻ về tinh thần từ đất liền, từ gia đình người thân nên cán bộ chiến sĩ ai yên tâm, vui vẻ đón Tết xa nhà. Tết của những người lính Biên phòng đã và mãi là gác “niềm riêng” để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc…” - Thiếu tá Trương Phúc Đạt khẳng định.

Tự hào, thiêng liêng địa đầu Tổ quốc

Đóng chân nơi địa đầu Tổ quốc, đồn Biên phòng Lũng Cú – BCH BĐBP Hà Giang thuộc xã Ma Lé huyện Đồng Văn có trọng trách quản lý 26,343 km đường biên giới, 26 cột mốc và 2 xã Má Lé, Lũng Cú với 1.792 hộ dân/9.024 nhân khẩu. Một trạm thuộc đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ bảo vệ Cột cờ Lũng Cú. Trong những ngày Tết đến đơn vị duy trì 70% quân số trực chiến.

Chiến sĩ đồn BP Lũng Cú cùng bà con gói bánh chưng
Chiến sĩ đồn BP Lũng Cú cùng bà con gói bánh chưng 

Chiều 22/1/2020 (tức 28 Tết), Thiếu tá Hà Văn Đô – Chính trị viên đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Đến cận Tết tình trạng buôn bán và đốt pháo chưa xuất hiện trên địa bàn. Bà con đi chợ Tết mua sắm khá đông. Hoa đào đã đâm nụ nở bông rực rỡ, không khí Tết tấp nập và bình yên. Tuy nhiên ở bất kì hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể chủ quan trong công việc tuần tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn. Càng dịp lễ Tết, hội dân tộc… càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ.

CB, CS đồn BP đồn Lũng Cú cùng nhau trực chiến trong những ngày Tết
CB, CS đồn BP đồn Lũng Cú cùng nhau trực chiến trong những ngày Tết

Theo thiếu tá Hà Văn Đô: Công tác chuẩn bị Tết cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành chu đáo. Bên cạnh đón Tết tại đồn thì đơn vị sẽ cử 6 tổ công tác, mỗi tổ từ 2-3 người liên tục đi xuống địa bàn trọng điểm để cùng đón Tết với bà con nhân dân. Mặt khác, quá trình thăm bám địa bàn trong dịp Tết, chiến sĩ còn có nhiệm vụ tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm túc không uống rượu bia khi tham gia giao thông; không đốt pháo nổ…

Tết năm nay, tại đồn Biên phòng Lũng Cú sẽ ấm áp hơn bởi bên cạnh hộ gia đình, chính quyền địa phương lên ăn Tết với cán bộ chiến sĩ thì 3 cháu học sinh là “con nuôi” đồn cùng gia đình các cháu cũng lên đồn ăn Tết. Trước đó, cán bộ chiến sĩ của đồn đã mua tặng các em quần áo mới diện đón Tết.

Hoa đào nở, báo hiệu Tết đến xuân về tại đồn BP Lũng Cú
Hoa đào nở, báo hiệu Tết đến xuân về tại đồn BP Lũng Cú 

“Cũng như những đồng chí trong đơn vị, được về công tác, trực Tết và đón Tết nơi đại địa đầu tổ quốc tôi thấy tự hào, thiêng liêng với trách nhiệm của mình. Cán bộ chiến sĩ đồn Lũng Cú đều xác định tư tưởng nên ai cũng vui vẻ, khấn khởi, tăng cường trách nhiệm hơn trong thời gian trực Tết. Giữ vững bình yên tổ quốc, bảo vệ đường biên cột mốc là trọng trách, tự hào mà chúng tôi luôn tự hào và hi sinh hết mình”.

Đồn BP Lũng Cú trao quà Tết cho bà con nhân dân
Đồn BP Lũng Cú trao quà Tết cho bà con nhân dân 

Có thể nói, Tết đến xuân về chẳng ai tránh khỏi cảm giác nhớ gia đình, ngưởi thân, được sum vầy đoàn tụ. Song tất cả chỉ như thoáng qua hoặc nén sâu tận đáy lòng người lính. Trong tâm khảm họ, sự bình yên của tổ quốc, nhân dân mới chính là những cái Tết, mùa xuân ấm áp, hạnh phúc ý nghĩa nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.