Không để thí sinh vì điều kiện khó khăn bỏ thi vào lớp 10

GD&TĐ - Nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thầy giáo Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) đưa học trò vượt hơn 200km xuống thành phố Vinh dự thi. Ảnh: Hồ Lài
Thầy giáo Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) đưa học trò vượt hơn 200km xuống thành phố Vinh dự thi. Ảnh: Hồ Lài

Với số lượng thí sinh dự thi lớn, nhiều vùng đặc thù, miền núi cao, điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, nên các phương án được chủ động triển khai nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa thí sinh.

Chủ động đón trò

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Tuy nhiên do thời tiết mưa lớn, địa hình các huyện miền núi khiến nhiều học sinh phải qua sông, suối, đường đèo. Vì vậy Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã chỉ đạo các trường chủ động đón trò tập trung thi sớm, bố trí chỗ ăn ở trong thời gian dự thi.

Sáng 5/6, Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn (huyện Văn Quan) cử giáo viên đến tận nhà đón học sinh ra điểm thi. Thầy Hà Văn Diễn - giáo viên nhà trường cho biết: “Tôi và đồng nghiệp chủ động đến nhà học trò đón về nhà mình hỗ trợ ăn, ở những ngày diễn ra kỳ thi. Thi xong chúng tôi lại đưa các em về nhà bàn giao cho phụ huynh.

Tôi phụ trách đón đưa, lo ăn ở cho 1 học sinh nhà cách điểm thi 8km. Bố mẹ em làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn. Từ nhà em đến điểm thi giao thông hiểm trở, qua suối, mưa lớn đồi núi có nguy cơ sạt lở”.

Nhiều năm qua, các thầy cô Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Liên Hội (huyện Văn Quan) đều chủ động đón trò về nhà chăm sóc trong thời gian diễn ra kỳ thi. Năm nay, thầy Triệu Quốc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường phụ trách đón 8 học sinh, trong đó em cách điểm thi gần nhất 16 km và xa nhất 20km.

Thầy Hưng chia sẻ: “Thời điểm này Lạng Sơn hay có mưa lớn khiến sạt lở, đi lại khó khăn, nhiều tuyến đường ngập nước… nên tôi chủ động đón học sinh sớm để ổn định chỗ ăn ở và tâm lý đi thi”.

Thời tiết những ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dự báo mưa lớn, do đó Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan đã chỉ đạo các trường có cấp THCS chủ động hỗ trợ thí sinh. Cụ thể, rà soát những học sinh từ nhà ra điểm thi phải đi qua sông, suối, vùng sạt lở để có sẵn phương án đón đưa trước ngày thi.

Ông Ngô Văn Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Quan cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các trường mầm non gần địa điểm tổ chức thi, Trường PTDTNT huyện Văn Quan bố trí phòng ngủ. Huy động giáo viên, nhân viên nhà trường tổ chức nấu ăn miễn phí cho học sinh những ngày thi. Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng khắc phục giao thông các tuyến đường đảm bảo thông suốt để học sinh đi thi”.

Đội phản ứng nhanh công an huyện Quế Phong, Nghệ An đến tận nhà đón em Vi Thị Cường đi thi. Ảnh: NTCC

Đội phản ứng nhanh công an huyện Quế Phong, Nghệ An đến tận nhà đón em Vi Thị Cường đi thi. Ảnh: NTCC

Em Lê Văn Cường được công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An chăm sóc, đưa đón trong những ngày thi vào lớp 10.

Em Lê Văn Cường được công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An chăm sóc, đưa đón trong những ngày thi vào lớp 10.

Cùng trò xuống núi

3 năm nay, cứ đến mùa thi, các thầy cô giáo Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) lại đồng hành cùng trò cho đến ngày thi cuối cùng. Yên Tĩnh là vùng sâu, xa đặc biệt khó khăn. Năm nay, sau phân luồng, trường có 40 học sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó 7 em thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh), 33 em thi vào Trường THPT Tương Dương 1 trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Sinh Thái - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, tuy chỉ có 40 học sinh đăng ký thi vào lớp 10, nhưng nếu để các em tự đi, thì con số này sẽ “rơi rụng” nhiều. Những em có phụ huynh đưa đi thi chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà.

“Thương trò, chúng tôi cố gắng đem các em đi thi, lo như con cái của gia đình. Các giáo viên dù nhận nhiệm vụ chịu nhiều áp lực, đặc biệt vấn đề an toàn, sức khỏe học sinh, nhưng không thể bỏ các em lại phía sau. Có thầy cô hỗ trợ, tin rằng sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm để các em tham dự kỳ thi vào lớp 10”.

Điểm thi Trường THPT Tương Dương 1 cùng huyện nhưng cách trường 50km, do đó có 10 thầy cô giáo trực tiếp phụ trách đưa đón. Nhà trường liên hệ xe để hỗ trợ học sinh. Đến điểm thi, toàn bộ học sinh do thầy cô phụ trách, quản lý và chăm lo. Với 7 em thi vào Trường THPT DTNT tỉnh, vượt gần 250km xuống thành phố Vinh, nhà trường cử 3 thầy giáo đi cùng, trong đó có 2 thầy Phó Hiệu trưởng.

Đồng hành cùng trò, thầy Vi Văn Cả - Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh cho hay, học sinh thi vào nội trú tỉnh đều học lực khá, giỏi và ham học. Các em đi thi, trước hết là ước mơ của bản thân nhưng cũng đại diện cho nhà trường, thôn bản. Một em đỗ trường nội trú là tự hào chung của trường. Vì vậy, các thầy cô quyết tâm không để em nào vì khó khăn, đường xa mà bỏ thi, bỏ ước mơ của mình dang dở”.

Em Vy Thị Hồng Thắm – lớp 9A, nhà ở bản bản Cáp Chạng (xã Yên Tĩnh) chia sẻ, đây là lần thứ hai được xuống thành phố Vinh, cả hai lần đều đi với thầy cô. Lần trước đạt học sinh giỏi huyện môn Toán em được nhà trường thưởng chuyến tham quan, lần này là dự thi vào lớp 10.

Thí sinh làm thủ tục nhận thẻ dự thi tại Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An.

Thí sinh làm thủ tục nhận thẻ dự thi tại Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An.

Thầy Hà Văn Diễn –Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn tranh thủ trời tạnh mưa đón trò đi thi. Ảnh Ngô Chuyên

Thầy Hà Văn Diễn –Trường Tiểu học và THCS 1 An Sơn tranh thủ trời tạnh mưa đón trò đi thi. Ảnh Ngô Chuyên

Sẵn sàng hỗ trợ

Sáng 5/6, tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông, Nghệ An), thí sinh Lê Văn Cường được đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng công an. Thiếu tá Lay Văn Thìn - Trưởng Công an xã Môn Sơn cho hay, lúc 5 giờ sáng, đơn vị nhận được thông tin tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ có một thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Qua kiểm tra, học sinh này là người Đan Lai, nhà ở xã Môn Sơn, bố mẹ đi làm xa, em sống cùng ông nội hơn 60 tuổi và đề nghị công an xã hỗ trợ.

“Trường hợp này nếu không kịp thời hỗ trợ sẽ có nguy cơ bỏ thi nên công an xã cùng cán bộ địa phương, giáo viên Trường THCS Môn Sơn đến tận nhà tìm hiểu. Khi đến nơi, cậu học trò ‘từ chối đi thi’ vì sợ không có tiền đi học. Cường dự định ở nhà lên rẫy hoặc vào miền Nam làm thuê kiếm tiền”.

Không muốn Lê Văn Cường phí hoài 9 năm học nên cán bộ, thầy cô giáo động viên em yên tâm dự thi, cố gắng làm bài tốt. Sau này nhà trường, địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ, không để em nghỉ học giữa chừng. Được thuyết phục, cậu học trò người Đan Lai mới khẩn trương sửa soạn kịp đến trường thi. Dù Lê Văn Cường đồng ý đi thi, nhưng đề phòng tâm lý chưa ổn định, công an xã đón em về đơn vị chăm sóc, lo ăn uống và đưa đón đến kết thúc kỳ thi.

Tương tự, em Vi Thị Cường cũng được đội phản ứng nhanh Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đến tận nhà đưa đến điểm thi Trường THPT Quế Phong 1. Nhà Vi Thị Cường ở bản Nậm Xái, xã Quang Phong cách điểm thi 42 km, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm xa, em sống cùng ông bà nội.

“Em nghĩ mình không thể đi thi lớp 10 vì nhà xa quá”, nữ sinh nói. Khi được điểm thi báo cáo tình hình, Thượng tá Trần Minh Sơn - Trưởng Công an huyện Quế Phong đã trực tiếp điều xe chuyên dụng vào tận nhà đón thí sinh. Cùng đó hỗ trợ em về nhà trọ, chi phí ăn uống những ngày đi thi tại thị trấn.

Sáng ngày 5/6, thí sinh trên địa bàn Lào Cai bước vào môn thi Ngoại ngữ - môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh có mưa to, nhưng thí sinh có mặt từ sớm để làm thủ tục vào thi. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện tại các điểm thi đã phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, đưa đón thí sinh vào phòng thi và động viên tinh thần thí sinh. Ngoài ra, tại các điểm thi cũng bố trí địa điểm riêng, ghế ngồi, nước uống cho phụ huynh, đảm bảo thoáng mát.

Trường THPT chuyên Lào Cai (Lào Cai) là điểm thi có số lượng dự thi đông nhất tỉnh với 612 thí sinh. Chị Vàng Thị Mai ở thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai) cho biết: “Tôi đưa con gái Tráng Tuệ Mẫn dự thi vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lào Cai. Nhà ở xa điểm thi nên 2 mẹ con xuống sớm để ổn định chỗ ở. Thật may được đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ, mẹ con tôi đã tìm được chỗ ở giá rẻ, gần điểm thi”.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Cần Thơ diễn ra trong 3 ngày, từ 5 - 7/6 với hơn 14 nghìn thí sinh dự thi. Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi chu đáo, an toàn. Các tuyến đường trên địa bàn thành phố được đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng thông thoáng. Lực lượng đoàn thanh niên thực hiện tốt tiếp sức mùa thi, tặng quà, dụng cụ học tập cho thí sinh; tất cả đều nỗ lực để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang cho biết: Những ngày qua, Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và coi thi; chỉ đạo điểm thi bảo đảm về cơ sở vật chất, vật tư y tế, an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Các hội đồng thi đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn trường thi. Cùng đó, các hội đồng thi tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, không để em nào phải bỏ thi do điều kiện khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Shipper trở thành cầu nối giữa đơn vị kinh doanh với khách hàng trong thời buổi bùng nổ công nghệ số và thương mại trực tuyến.

Nỗi niềm nghề shipper

GD&TĐ - Mạng lưới viễn thông cùng với công nghệ ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử dần gắn liền với đời sống sinh hoạt.