Khởi tố vụ án giết người tại trường Tiểu học Đồng Lương

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) về tội Giết người.

Trường Tiểu học Đồng Lương - nơi xảy ra vụ án mạng.
Trường Tiểu học Đồng Lương - nơi xảy ra vụ án mạng.

Chiều tối nay (4/5), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), về tội Giết người.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Đỗ Mãnh Chiểu Minh.
Bị can Đỗ Mãnh Chiểu Minh.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 8h40" sáng 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã cầm dao, xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh) đâm chém loạn xạ, khiến 5 học sinh và 1 giáo viên thương vong.

Nạn nhân bị tử vong do Đỗ Mãnh Chiểu Minh gây ra là em Lê Hữu Phước (11 tuổi) học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Lương.

4 học sinh khác bị thương gồm: Em Phạm Đức Huynh (SN 2009), học sinh lớp 4B, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương; Lê Văn Đông (SN 2008), học sinh lớp 5B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương; Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010), học sinh lớp 3B, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương; Lê Minh Triệu (SN 2009), học sinh lớp 4B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương và cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) bị thương.

Chiếc dao nhọn được Đỗ Mãnh Chiểu Minh dùng để gây án.
Chiếc dao nhọn được Đỗ Mãnh Chiểu Minh dùng để gây án. 

Sau khoảng 1 giờ gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị lực lượng công an bắt giữ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một bờ ao ven rừng, ở xã Tân Phúc (Lang Chánh).

Khi bị lực lương công an bắt giữ, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đang cầm cả con dao gây án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh luôn gần gũi, sẻ chia cùng học sinh dân tộc thiểu số.

Giữ 'lửa' giữa lưng trời

GD&TĐ - Từ giấc mơ thuở bé “đem chữ về bản” đến danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, hành trình của cô giáo Lù Thu Hiền là câu chuyện về lòng kiên định và tình yêu dành cho học trò vùng cao.