Khởi tố tài xế thông chốt, lao xe rơ-moóc vào lực lượng CSGT

GD&TĐ - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ CSGT, tài xế Hải lạng lách, đánh võng bỏ chạy, chống đối lực lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh khởi tố đối với Đỗ Khắc Hải. (Ảnh: CAHT)
Cơ quan điều tra tống đạt lệnh khởi tố đối với Đỗ Khắc Hải. (Ảnh: CAHT)

Ngày 26/7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (SN 1986, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 18h10 ngày 18/7/2024, tổ công của Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát ô tô đầu kéo mang BKS 36H-047.96 kéo theo rơ-moóc BKS 36R-014.24, do Đỗ Khắc Hải điều khiển trên QL1A (đoạn qua huyện Can Lộc) theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu chở hàng vượt quá trọng tải nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, Hải không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay lập tức, tổ công tác đã huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đuổi bắt tài xế có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Quá trình truy đuổi, Hải có hành động liều lĩnh, cố tình chống đối, tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, gây khó khăn cho tổ công tác nên lực lượng CSGT đã kết hợp với phương tiện ô tô của người dân bắt giữ.

Sau khi bỏ chạy gần 70km, đến địa phận huyện Kỳ Anh, Hải bị lực lượng chức năng phối hợp với người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý Đỗ Khắc Hải trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ phim truyền hình “Yêu hơn cả bầu trời” được dàn dựng từ kịch bản viết bởi biên kịch Trịnh Khánh Hà và Nguyễn Thu Thủy. Ảnh: ITN.

Nghề biên kịch - Cô đơn trong sự kiên trì

GD&TĐ - Khi trò chuyện với sinh viên Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội), biên kịch Trịnh Khánh Hà, Phó Trưởng phòng Nội dung, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hinh Việt Nam nhấn mạnh rằng, nghề biên kịch là nghề cô đơn trong sự kiên trì, không phải ai cũng đủ sức đi được chặng đường dài.