Khởi tố 3 thanh niên ở An Giang đánh chết người vào ngày 28 Tết

GD&TĐ - Mâu thuẫn tại quán nước, 3 nam thanh niên cùng ngụ TP Châu Đốc (An Giang) dùng gậy và ly thuỷ tinh đánh chết người.

Công an An Giang khởi tố, tạm giam 2 nam thanh niên về tội "Giết người". (Ảnh: Tiến Tầm)
Công an An Giang khởi tố, tạm giam 2 nam thanh niên về tội "Giết người". (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 bị can gồm: Dương Thanh Tình (sinh năm 2004); Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 2004); Phan Công Tín (sinh năm 2002); cùng trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội Giết người.

1000037573.jpg
Phan Công Tín, Nguyễn Minh Toàn và Dương Thanh Tình. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, sau khi nhậu xong, khoảng 23h45 ngày 27/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), Tình cùng Toàn, Tín và 2 người bạn đến quán nước gần nhà Trần Ngọc Phi Phụng (sinh năm 1990, trú tổ 12, khóm 1, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với Phụng.

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thuỷ tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều lần vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong.

Sau đó, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng phối hợp với Công an TP Châu Đốc tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét nóng đối tượng.

1000037572.jpg
Dương Thanh Tình khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 28/1 (29 tháng Chạp), lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Tình, Toàn và Tín.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.

Học sinh tham gia workshop “Chạm vào công nghệ” tại hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Chuyển từ 'người dùng' sang 'làm chủ' công nghệ

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ và chuyển đổi số trở thành trọng tâm của giáo dục, trang bị năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu.