Khơi dậy trầm tích văn hóa, lịch sử từ Lễ hội xứ Lạng

GD&TĐ - Diễn ra từ 10/3-15/3 (tức 22-27 tháng Giêng), Lễ hội đền Kỳ Cùng và đền Tả Phủ tại Lạng Sơn khơi dậy những giá trị sâu sắc về văn hóa, lịch sử.

Nghi thức giàu ý nghĩa văn hóa, lịch sử của Lễ hội tại xứ Lạng.
Nghi thức giàu ý nghĩa văn hóa, lịch sử của Lễ hội tại xứ Lạng.

Lễ hội diễn ra tại phường Đông Kinh và phường Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn), với nhiều hoạt động đặc sắc như nghi thức tế lễ, rước kiệu, cướp đầu pháo, trò chơi dân gian xứ Lạng, thi giã bánh giày, bánh ngải, trưng bày mâm lễ, đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng…

ky-cung-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đại biểu địa phương dự khai mạc Lễ hội.

Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách gần xa gửi gắm những khát vọng tốt lành đầu xuân, khám phá những giá trị đặc sắc, qua đó lan tỏa và phát huy những trầm tích văn hóa lịch sử của Lạng Sơn.

ky-cung-3.jpg
Màn trống hội tại Lễ hội đền Kỳ Cùng.

Đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh) thờ Quan lớn Tuần Tranh, đền Tả Phủ (phường Kỳ Lừa) thờ Tả Đô Đốc Hán Quận Công Thân Công Tài. Lễ hội được tổ chức thường niên, nhằm hướng đến tưởng nhớ, tri ân hai vị quan vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 đã góp công đức lớn lao để dẹp giặc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

ky-cung-2.jpg
Chương trình văn nghệ giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tại Lễ hội đền Tả Phủ.

Hai ngôi đền đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1993, đồng thời Lễ hội đền Kỳ Cùng và đền Tả Phủ cũng đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.