Sáng 27/4, UBND xã Hương Phố phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cùng các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình 5 cháu nhỏ con anh Trần Văn Hứa ở thôn Đông Thịnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tham dự buổi lễ có ông Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh; ông Võ Hồng Hải – nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Golf Hà Tĩnh; Thượng tá Bùi Viết Ái - Phó Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Hội Golf Hà Tĩnh, Hội đồng hương Thịnh Lạc, cùng lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm và đông đảo bà con nhân dân.
Gia đình các em rơi vào hoàn cảnh éo le khi mẹ vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo, cha đau ốm thường xuyên, ngôi nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập.
Trước thực tế đó, thông qua sự kết nối của Báo Giáo dục và Thời đại, nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay hỗ trợ, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm an toàn cho các em nhỏ.
Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức như Hội Golf Hà Tĩnh, Hội đồng hương Thịnh Lạc, phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, CLB Pickleball Eagle cùng nhiều mạnh thường quân đã trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Hương Phố bày tỏ sự cảm ơn đối với các đơn vị, nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
"Chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện mọi việc tốt nhất để ngôi nhà của bố con anh Hứa sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng", ông Quyền nói.
Ngay sau phần nghi lễ, các đại biểu và gia đình đã tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Công trình dự kiến hoàn thành trong thời gian tới, góp phần giúp 5 chị em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và vươn lên trong tương lai.
Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn của phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, sẻ chia.