Khoe ảnh chụp cùng mẹ, Minh Tú tâm sự “sốc” về chuyện lấy chồng

GD&TĐ - Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á muốn dành yêu thương, bù đắp những vất vả của mẹ trước đây thay vì vội lập gia đình.

Khoe ảnh chụp cùng mẹ, Minh Tú tâm sự “sốc” về chuyện lấy chồng

Minh Tú vừa chia sẻ bộ ảnh được thực hiện chỉn chu cùng mẹ cũng như những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ của mình. Trong bộ ảnh, mẹ Minh Tú nở nụ cười hạnh phúc. Nữ siêu mẫu tiết lộ sau bao sóng gió trong đời đây là những lần ít ỏi cô thấy được nụ cười này của mẹ.

Cô chia sẻ, công việc bận rộn nên thời gian dành cho mẹ cũng ít hơn. "Lần chụp ảnh này, được ngắm nhìn kỹ gương mặt của mẹ, tôi giật mình khi thấy bà có nhiều nếp nhăn hơn. Tôi biết mình phải có bổn phận chăm sóc và yêu thương mẹ nhiều hơn”, Minh Tú nói.

Minh Tú và mẹ
Minh Tú và mẹ 

Hiện tại, Minh Tú vẫn đang sống cùng với mẹ, do chưa có người yêu nên cô dành hết sự quan tâm của mình cho đấng sinh thành. Đây cũng là điều mà mẹ Minh Tú lo lắng, khi con gái càng đã lớn tuổi mà không chịu có người yêu.

Tuy đã lớn và tự lập nhưng Minh Tú vẫn được mẹ chăm sóc như ngày còn nhỏ, cô vui vẻ kể: “Cuộc sống tuy dư dả đôi chút nhưng mẹ vẫn lo cho tôi như chăm trẻ. Bà luôn căn dặn tôi rất nhiều thứ. Câu hay nghe nhất là dù kiếm được tiền nhiều hơn thì cũng không được phung phí, phải tiết kiệm. Có lần, mẹ còn nói sau này có lấy chồng nhớ phải làm “quỹ đen”, lỡ không may người ta bỏ mình thì cũng còn có tiền nuôi con. Trong khi từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đòi lấy chồng”.

Mẹ Minh Tú lo lắng khi con gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa có người yêu. Khi nhắc chuyện này, cô nói: "Mẹ ơi, con không muốn lớn đâu, không muốn có người yêu nữa. Con chỉ muốn được nhỏ lại, làm con của mẹ và được mẹ yêu thương thôi".

Hai mẹ con tình cảm bên nhau.
Hai mẹ con tình cảm bên nhau.
Minh Tú từng chia sẻ cô tự hào vì thừa hưởng nét đẹp và được mẹ ủng hộ trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.
Minh Tú từng chia sẻ cô tự hào vì thừa hưởng nét đẹp và được mẹ ủng hộ trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.
Cô cũng chia sẻ, càng lớn cô cảm thấy mình càng xa mẹ, không như lúc nhỏ tối ngày quấn quýt bên chân mẹ.

Cô cũng chia sẻ, càng lớn cô cảm thấy mình càng xa mẹ, không như lúc nhỏ tối ngày quấn quýt bên chân mẹ. 

Ngày còn bé tính nết như con trai nên Minh Tú thường hay quậy phá, thậm chí xưng "bà trùm" trong xóm.

Ngày còn bé tính nết như con trai nên Minh Tú thường hay quậy phá, thậm chí xưng "bà trùm" trong xóm.

Vì tính cách ấy mà không ít lần cô bị mẹ đánh đòn. "Ngày ấy tôi ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm. Mẹ chỉ đánh nhẹ để răn đe".
Vì tính cách ấy mà không ít lần cô bị mẹ đánh đòn. "Ngày ấy tôi ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm. Mẹ chỉ đánh nhẹ để răn đe".
Điều Minh Tú nhớ nhất lúc nhỏ, cũng là niềm mong ước, là những bữa cơm sum họp, đầy đủ các thành viên gia đình.
Điều Minh Tú nhớ nhất lúc nhỏ, cũng là niềm mong ước, là những bữa cơm sum họp, đầy đủ các thành viên gia đình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.