Khoảnh khắc vợ chồng nắm chặt tay nhau cuối đời gây sốt

Khoảnh khắc vợ chồng nắm chặt tay nhau cuối đời gây sốt

Đó chính là lần cuối cùng mà cụ ông John Wilson, 92 tuổi và vợ là bà Marjorie Wilson, 88 tuổi được ở bên nhau. Họ nắm tay và nhìn vào mắt nhau như một lời tạm biệt cho 62 năm hôn nhân hạnh phúc.

Cụ Wilson bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào tháng 5 và bắt buộc phải vào Bệnh viện Queens ở Burton-upon-Trent, Staffordshire, Anh. Cùng lúc này, vợ ông, bà Marjorie cũng đang điều trị ở đây. 

Nhận ra những ngày cuối đời của ông Wilson không còn nhiều trong khi cụ bà phải trở về viện dưỡng lão khi sức khỏe bình phục, y tá Emma Barker đã sắp xếp một cuộc gặp mặt lần cuối của hai vợ chồng. Cô đưa giường của hai cụ tới cạnh nhau để họ tiễn biệt lần cuối.

"Dù chưa từng trải qua sinh ly từ biệt, nhưng tôi có thể hình dung được nỗi buồn khi phải chia xa người đã sống cùng mình hơn 60 năm cuộc đời", y tá Emma cho biết. 

Hai cụ chỉ nằm cạnh nhau vỏn vẹn 10 phút, nhưng cô đã kịp chụp lại giây phút xúc động này.

Bức ảnh đó đã ghi lại khoảnh khắc sau cùng đôi vợ chồng gặp nhau bởi sau đó cụ ông Wilson đã qua đời vào ngày 15/6. Trước khi ra đi, cụ Wilson đã tâm sự với con trai rằng việc được gặp lại vợ lần cuối là điều vô cùng có ý nghĩa.

“Vì mẹ tôi bị mất trí nhớ do tuổi già và phải nhập viện vì mắc Covid-19 nên tôi đã không thể nói rằng bố không còn nữa”, anh Kurt cho biết.

Bức hình ông John và vợ vào ngày cưới năm 1976
Bức hình ông John và vợ vào ngày cưới năm 1976

Chia sẻ với cộng đồng mạng, Kurt tiết lộ đây cũng là thời gian khó khăn đối với gia đình anh đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng và trở nên nổi tiếng, Kurt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ y tá - người chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng của hai cụ trong bệnh viện và tất cả những người đã chia sẻ, cảm mến tình yêu này. 

“Tôi sẽ mãi mãi trân trọng bức ảnh tuyệt đẹp của bố mẹ. Tôi không biết dùng lời nào để bày tỏ sự biết ơn tới nữ y tá và những người trong bệnh viện đã chăm sóc cha tôi những người cuối đời”,  Kurt chia sẻ.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại sa mạc Nevada năm 1951.

Thách thức với Mỹ

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ sẽ không thể ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bởi sẽ cần rất nhiều chi phí và thời gian để có thể làm vậy.

Minh họa: Cafebiz

Café ngày mới: Truy lỗi chính mình

GD&TĐ - Thông thường, mỗi khi có việc bất ý xảy đến, ta có phản xạ vô cùng tự nhiên và mạnh mẽ: Phàn nàn và tìm cách đổ lỗi.