Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023):

Khi ta là Đảng viên…

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giữa mùa Xuân phơi phới những niềm vui, có một ngày trọng đại của dân tộc – ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tuyến đường Hà Nội khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ cờ hoa đón chào xuân mới Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023). Ảnh: INT
Các tuyến đường Hà Nội khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ cờ hoa đón chào xuân mới Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023). Ảnh: INT

Vào ngày này, nơi nơi lại rực rỡ cờ hoa, bảng biểu như thể nhắc nhớ về ngày hội thiêng liêng của non sông. Và cứ đến ngày kỷ niệm thành lập Đảng, lòng tôi lại không khỏi xúc động xen lẫn một niềm thành kính, tự hào!

Năm nay, tôi vừa tròn 10 năm tuổi Đảng. Đã thế, vợ tôi cũng là một Đảng viên trẻ. Chúng tôi vui vì chẳng những vợ chồng cùng quê, cùng làm giáo viên mà còn cùng chung một tổ chức, một chí hướng… Có lần, cô con gái nhỏ của vợ chồng tôi hồn nhiên hỏi: “Đảng viên là gì mà cả bố và mẹ đều là Đảng viên thế ạ?”. Tôi ôn tồn: Đảng viên cũng là những con người bình thường như mọi người nhưng có thêm vinh dự là thành viên của tổ chức hợp pháp và lãnh đạo đất nước, mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Được là Đảng viên, con sẽ biết sống có kỷ luật, có ý thức trách nhiệm hơn với bản thân cũng như với cộng đồng, đất nước…

Dìu dắt tôi vào Đảng là một người thầy xứ Nghệ, dạy tôi từ thời tôi học đại học. Thầy được kết nạp Đảng từ trong quân ngũ, từng vào sinh ra tử tại chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa những năm 1970 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, thầy miệt mài, gắn bó với việc giảng dạy trên giảng đường đại học. Tôi may mắn được gặp thầy, chẳng những được thầy dạy dỗ để rồi ngày càng bén duyên với tình yêu văn chương mà còn học được ở thầy – một Đảng viên kỳ cựu về tinh thần vượt khó, tính tổ chức và cả những ứng xử nhân văn trong cuộc sống.

Thời chiến, ta đã được chứng kiến biết bao Đảng viên là những chiến sĩ tiên phong trong nhiệm vụ giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Họ đã sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư, lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ cấp bách, lý tưởng to lớn và cao đẹp hơn là phụng sự Tổ quốc. Với mỗi Đảng viên hôm nay, ta chẳng những có quyền tự hào về bao điều lớn lao Đảng đã làm được mà còn phải biết tiếp nối truyền thống ấy trong việc tích cực góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp. Để làm được điều đó, mỗi Đảng viên trước hết phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân, nói đi đôi với làm và gương mẫu trong mọi hoạt động.

Trong thời kỳ hội nhập, tôi còn tâm niệm: Khi là Đảng viên, chúng ta còn phải biết luôn gìn giữ, phát huy, trao truyền được những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh việc chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, mỗi Đảng viên cũng là những sứ giả biết kết nối, quảng bá, đưa hình ảnh quê hương, đất nước đến với bạn bè gần xa; Đồng thời, trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, mỗi Đảng viên còn phải hết sức tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững lập trường và phẩm chất trong sạch trước những cám dỗ, xô bồ của xã hội.

Thiết nghĩ, dù ở thời kỳ nào, trong hoàn cảnh nào thì mỗi Đảng viên đều cần thiết phải có tinh thần tiên phong, ý thức nêu gương, sống có trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc. Làm được vậy, chúng ta mới thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng, mới đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ