Khi phụ nữ thích đẹp

Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 17 một nữ bá tước nọ có chiếc bình gốm đơn sắc rất quý giá. Vì vậy bà vô cùng hãnh diện, ai đến bà cũng khoe chiếc bình. 

Khi phụ nữ thích đẹp

Rồi một hôm bà quyết định cho gọi thợ sơn đến để sơn toàn bộ căn nhà cho giống màu chiếc bình quý. Hàng trăm thợ sơn giỏi từ khắp cả nước và cả các quốc gia láng giềng đến pha thử màu sơn nhưng đều không giống.

Cuối cùng có một người vốn không phải là thợ sơn đánh bạo đến thử và thành công, nữ bá tước thưởng cho anh ta cơ man nào là tiền của.

Biết chuyện, một thợ sơn kì cựu đem tiền đến biếu anh ta để học hỏi bí quyết pha màu sơn, anh chàng mỉm cười tiết lộ: Tôi đã sơn cả chiếc bình quý!

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.