Sự tử tế chiến thắng lòng tham
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội) cho hay, nhà trường vừa tuyên dương em Đinh Minh Đức, học sinh lớp 12A6 vì đã có hành động đẹp khi đã nhặt được 6 chỉ vàng và ngay lập tức chủ động lên gặp Ban Giám hiệu để báo cáo, mong muốn tìm lại người đã đánh rơi.
Trước đó trong giờ ra chơi, Đức thấy có một chiếc tủ sắt cũ (loại tủ hồ sơ) mới được đặt ở phòng lưu trữ đồ cũ cạnh lớp học, các ngăn tủ không khóa. Kiểm tra trong các ngăn tủ, em thấy có một hộp nhỏ đựng 3 chiếc nhẫn vàng (tổng 6 chỉ), vài quyển sổ sách cũ từ năm học 2009-2010, giấy chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên có chữ ký của thầy Nguyễn Hữu Điệp.
Khi vào lớp, Đức nói với cô giáo chủ nhiệm. Cuối giờ học, hai cô trò cầm hộp vàng trang sức và giấy tờ trong ngăn tủ để lên gặp BGH nhưng không gặp được. Hôm sau, con và cô chủ nhiệm lên gặp, bàn giao lại cho BGH để mong tìm lại chủ của 3 nhẫn vàng này.
Sau khi xác minh, chủ nhân của số vàng trên là thầy Nguyễn Hữu Điệp – nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, nay đã nghỉ hưu. Nhận lại tài sản của mình, thầy Điệp vô cùng xúc động trước tấm lòng thiện lương của em. Để bày tỏ sự cảm ơn, thầy đã gửi tặng Đức một chiếc iPad mới như một món quà động viên tinh thần và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp ấy.
Với giá thị trường hiện tại ở mức khoảng 18,5 triệu đồng/chỉ, 6 chỉ có tổng giá trị hơn 110 triệu đồng. Hành động trung thực, tự giác và đầy trách nhiệm của em Đinh Minh Đức là minh chứng rõ nét cho phẩm chất đạo đức, sự giáo dục nền nếp của gia đình và nhà trường.
"Về học tập, Đinh Minh Đức luôn học rất chăm chỉ và nghiêm túc với tất cả các môn học; thế mạnh của em là Tiếng Anh và Hóa học. Đức đã đạt giải Ba môn Tiếng Anh cấp trường trong các năm cấp 2 và lớp 11, em còn đạt 7.0 IELTS. Hiện tại, Đức đang tập trung ôn luyện để có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất để xét vào đại học" - cô Lưu Thị Lập thông tin.
Cùng nhau làm việc tốt
Trước đó, vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, các em Nguyễn Việt Anh lớp 6A2, Bùi Phương Anh và Đinh Hoàng Quân cùng học lớp 7A4 của Trường THCS Hải Xuân (xã Hải Xuân, Ninh Bình) trong lúc đang trên đường tới trường tình cờ nhặt được một số tiền mặt 50.000 đồng và một chiếc nhẫn vàng trọng lượng 1 chỉ trị giá khoảng 18 triệu đồng.
Nếu nảy sinh lòng tham, các em hoàn toàn có thể giữ riêng cho mình món tài sản ấy để mua sắm những món đồ yêu thích để đón Tết. Tuy nhiên, đứng trước “phép thử” của lòng tham và sự cám dỗ vật chất, cả ba em đã không một chút do dự mà báo cáo thầy cô để trả lại người đánh rơi vì người mất chắc hẳn đang rất lo lắng.
Em Đinh Hoàng Quân - học sinh lớp 7A4 tâm sự: “Lúc nhặt được chiếc nhẫn vàng, chúng em đều rất bất ngờ. Đây là tài sản lớn, có thể là mồ hôi công sức tích góp của chủ nhân. Thầy cô và cha mẹ luôn dạy ‘đói cho sạch, rách cho thơm’. Khi vàng về với chủ cũ, chúng em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui hơn rất nhiều vì làm được việc tốt".
"Các bài học về lòng trung thực, sự tử tế không chỉ nằm trên trang sách mà được lồng ghép khéo léo qua các buổi sinh hoạt lớp, các câu chuyện dưới cờ và sự làm gương của các thầy cô. Chính môi trường giáo dục chú trọng vào giá trị nhân văn đã nuôi dưỡng nên những tâm hồn trong sáng, giúp các em có đủ bản lĩnh để khước từ cám dỗ và lan tỏa sự tử tế" - thầy Nguyễn Hải Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân chia sẻ.