Khi nhận quà, người đàn bà bật khóc

GD&TĐ - Một phụ nữ nuôi 4 đứa con bằng nghề dọn vệ sinh thuê. Dịch dã, việc làm không có. Nghe tin được trao quà, chị tất tả chạy về. Vừa gặp chị đã òa lên khóc vì bất ngờ và tủi thân.

Món quà nhỏ mà CLB kết nối, trao tặng tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn đi qua mùa dịch.
Món quà nhỏ mà CLB kết nối, trao tặng tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn đi qua mùa dịch.

Dưới cái nắng gắt, các nhóm thiện nguyện của CLB Bạn thương nhau ở Đà Nẵng kín mít trong bộ đồ bảo hộ, đi xác minh những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đây là đợt thứ 3, CLB thực hiện chương trình tiếp sức mùa dịch.

Dìu nhau đi qua mùa dịch

Với tiêu chí giúp đỡ những người yếu thế lúc ngặt nghèo, nên vận động kinh phí được chừng nào, nhóm thiện nguyện lại lên đường trao tặng. Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau chia sẻ: “Đợt dịch thứ 4 này, Đà Nẵng không thực hiện giãn cách xã hội như đợt tháng 8/2020. Thế nhưng, tình hình dịch kéo dài với những diễn biến phức tạp, các hàng quán chỉ cho bán mang về. Sự mưu sinh của những người yếu thế càng thêm vất vả, chật vật. Có không ít những cảnh đời khiến nhóm khảo sát phải lén quay đi lau nước mắt”.

Một phụ nữ nuôi 4 đứa con với nghề dọn vệ sinh thuê. Dịch dã, nhà hàng đóng cửa, việc làm không có, xoay xở cách gì cũng không gỡ được. Nghe tin nhóm đến trao quà, chị tất tả chạy về. Vừa gặp đã òa lên khóc. Chị bất ngờ và tủi thân khi nhận được sự tiếp sức từ người lạ.

Một người mẹ đơn thân, khuyết tật nặng đem theo đứa con 4 tuổi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thuê trọ để bán hàng rong. Nhưng dịch dã, hàng quán đều đóng cửa, thu nhập cũng không còn. Không cần xác minh gì nhiều, cái nghèo khó, thiếu thốn, chật vật đã bày ra trước mắt khi đến từng phòng trọ.

Nhận món quà gồm 10 kg gạo và một bì thư để mua những nhu yếu phẩm tối thiểu, bà Nở cứ cảm ơn mãi không thôi. Hơn chục năm nay, bà Nở ngủ tạm trên một sạp hàng trong khu chợ Thuận Thành (quận Thanh Khê). Bà kiếm sống bằng mẹt bánh gói, bán thì ngày được ngày mất. Mẹt bánh của bà cũng vơi dần vì tuổi cao, sức yếu. Miếng cơm qua ngày vào lúc tuổi già xế bóng của bà phần nhiều dựa vào sự thương cảm của người dân xung quanh khu chợ.

Theo như anh Bình Nam, đến nay, số tiền ủng hộ mà CLB nhận được là 180 triệu đồng. Danh sách những hoàn cảnh khốn khó vẫn liên tục được chuyển về. Vì vậy, CLB sẽ tiếp tục làm công việc kết nối và tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn cho đến khi hết kinh phí.

CLB Bạn thương nhau xác minh, khảo sát các hoàn cảnh cần giúp đỡ.
CLB Bạn thương nhau xác minh, khảo sát các hoàn cảnh cần giúp đỡ. 

Mớ rau rừng trong cơn túng quẫn

Có những tình huống phát sinh hết sức nhói lòng. Anh Nam kể, có một tối muộn, nhận được điện thoại của một chị nhà ở tận Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Chị nói trong nghẹn ngào: “Biết nhóm chỉ hỗ trợ ở Đà Nẵng thôi, nhưng em không biết xoay xở sao nữa, nên gọi điện nhờ các anh”. Cả hai vợ chồng làm phụ hồ nên dịch đến thì càng vất vả vì không có việc làm.

Nhóm khảo sát đến nhà thì gặp đúng bữa cơm trưa, chỉ có rau luộc và mì tôm. Bốn đứa con nheo nhóc. Trong đó 1 cháu 6 tuổi bị hội chứng thận hư nên làm ra bao nhiêu là chạy chữa cho con hết. Nhóm cũng chỉ hỗ trợ cho chị được 2 triệu đồng, để gia đình qua được giai đoạn túng quẫn.

Trong những suất quà của CLB Bạn thương nhau, còn có thêm một bó rau rừng, được gói cẩn thẩn trong tấm lá chuối xanh. Đó là số rau rừng được chuyển xuống từ Nam Trà My (Quảng Nam). Anh Nguyễn Bình Nam kể: “Thầy Trần Tuấn Anh – GV Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Trà Mai, Nam Trà My) nhắn xuống, do dịch nên bà con trồng rau rừng mà không bán được. Thầy Tuấn đã mua số rau này, vừa là ủng hộ bà con vùng cao để gửi xuống Đà Nẵng như là chút tấm lòng, chia sẻ khó khăn lúc dịch bệnh vây bủa”.

Vốn đã thực hiện rất nhiều chương trình hỗ trợ tại Nam Trà My, anh Bình Nam đề nghị CLB sẽ mua rau hỗ trợ cho bà con nhưng thầy Tuấn Anh từ chối. Những tấm lòng nối tiếp những tấm lòng. Để bữa cơm giữa ngày dịch của những người già neo đơn, bán hàng rong... bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn ấm áp nghĩa tình đồng bào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di Maria có cơ hội tái hợp Messi ở Inter Miami.

Di Maria tái hợp Messi ở Inter Miami?

GD&TĐ - Nguồn tin từ nhà báo Leonardo Paradizo tiết lộ, người đồng đội tại tuyển Argentina của Messi là Di Maria có thể gia nhập Inter Miami vào mùa hè tới.