Khi một quả lê không còn là một quả lê

Chỉ cần nhìn mọi thứ theo một cách khác và dùng trí tưởng tượng của chính mình, bạn sẽ thấy rất bất ngờ và thú vị đấy!

Khi một quả lê không còn là một quả lê

Nếu như bạn đã từng nhìn ngắm một đám mây và thấy nó giống như một con chó hay một con rồng, thì điều đó có nghĩa là bạn có trí tưởng tượng rất phong phú và "ăn rơ" với Kristián Mensa.

Đối với chàng nghệ sĩ Kristián Mensa, một quả lê không chỉ là một loại trái cây, nó còn có thể là thân của một con chim nhỏ.

Bằng cách sắp đặt những vật dụng thật trên những hình vẽ tối giản, Kristián Mensa đã tạo nên những bức tranh 3D siêu ấn tượng. Sự sáng tạo độc đáo này phản ánh cách mà anh nhìn nhận thế giới quanh mình.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn có nhìn mọi thứ theo một góc độ khác", Kristián Mensa chia sẻ. "Hãy thử nhìn những thứ xung quanh khi bạn trên đường đến trường hoặc nơi làm việc, bạn sẽ bất ngờ khi thấy những thứ này trông có thể giống một thứ gì đó hoàn toàn khác".

Hãy thử để trí tưởng tượng của bạn bay xa xem nó đi tới đâu! ^^

Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Kristian Mensa quả lê
Theo thieunien

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.