Khi góa phụ tranh thủ buôn bán

Một người phụ nữ đi đến tòa soạn báo địa phương để đăng tin cáo phó cho người chồng vừa mất của cô ta.  

Khi góa phụ tranh thủ buôn bán
Khi góa phụ tranh thủ buôn bán

Biên tập viên thông báo:

- Ở đây chúng tôi thu phí 50 xu cho mỗi từ thưa cô.

Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thế đăng là ‘Freb Brown đã chết’.

Bất ngờ trước sự keo kiệt của góa phụ trẻ, biên tập viên nói tiếp:

- Tối thiểu phải có 7 chữ trên cáo phó thưa cô!

Người phụ nữ trầm ngâm thêm một lúc, rồi đáp:

- Trong trường hợp này, anh đăng giùm tôi 7 chữ ‘Freb Brown đã chết. Bán nhà.’.

- !!!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ