Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ

GD&TĐ - Trong mắt nhiều người, những ai nhận con nuôi là người hùng, bởi họ nhận nuôi nấng những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc.

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ

Thế nhưng, không phải tất cả cha mẹ nuôi đều như vậy. Có những kẻ đang tâm gây tổn hại, lạm dụng, thậm chí sát hại những đứa trẻ được giao cho chăm sóc. 

Myka Staufer

“Re-Homing” là tục ngữ chỉ quá trình cha mẹ nuôi thay đổi suy nghĩ và từ bỏ đứa con nuôi của họ. Mặc dù đây là tình trạng khá phổ biến, đến mức đáng báo động, nhưng không có trường hợp nào tương tự lại nghiêm trọng hơn vụ việc Huxley Staufer. Huxley là một cậu bé Trung Quốc, được gia đình Staufer (Ohio, Mỹ) nhận làm con nuôi vào năm 2017.

Việc nhận con nuôi đã giúp Myka trở nên nổi tiếng với tư cách là một Mommy Blogger và có ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội. Một trong những lý do khiến Myka nổi tiếng là do Huxley mắc chứng tự kỷ.

Giai đoạn đầu, vợ chồng Staufer có vẻ sẵn sàng chăm sóc cho cậu bé. Đó là câu chuyện được mô tả trên mạng xã hội, tuy nhiên đằng sau những cánh cửa đóng kín, khó ai biết được sự thật.

Theo gia đình Staufer, Huxley đã trở nên quá khó khăn đối với họ nên họ quyết định đưa cậu bé vào trại mồ côi, vì lợi ích của cặp đôi và của những đứa con khác của họ.

Cộng đồng đã phản ứng dữ dội đối với quyết định của gia đình Staufer, thậm chí câu chuyện còn khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Gần đây, cơ quan thực thi pháp luật Ohio đã công bố một cuộc điều tra về vụ việc nhận con nuôi của gia đình Staufer, nhất là về vấn đề an toàn của Huxley.

Tony Spilotro

Là một tay trùm loạn thần ở Las Vegas, Tony Spilotro luôn khiến mọi người sợ hãi. Trong số vô số chiến tích của mình, Spilotro bị cáo buộc đã giết một người đàn ông bằng cách nghiền nát đầu anh ta

bằng chiếc cặp e-tô. Hắn cũng là người điều hành băng đảng Hole in the Wall ở Las Vegas và là quản lý an ninh chính cho nhiều sòng bạc đông đảo thuộc sở hữu của các ông trùm Las Vegas. Nhân vật Nicky Santoro trong phim Casino được xây dựng trên cuộc đời Spilotro.

Tony Spilotro còn có thói quen mang công việc về nhà, gây ảnh hưởng đến vợ là Nancy và đứa con nuôi Vincent. Vincent đã phải chứng kiến cảnh cha mình đánh một người đàn ông bất tỉnh vì nợ cờ bạc và có mặt ở nhà khi những tay cảnh sát Las Vegas say rượu bắn vào nhà Spilotro.

Sau khi Tony Spilotro bị giết vào năm 1986, Vincent đã may mắn thoát khỏi ảnh hưởng xấu xa của ông bố tội phạm. Có thể nói, cái chết của bố nuôi đã cứu mạng Vincent, vì ngày nay người con nuôi sống một cuộc sống tuân thủ luật pháp, không phải thừa kế “di sản” tội ác của Tony Spilatro. 

Vợ chồng nhà Hammersley

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 1

Năm 1952, vợ chồng Hammersley nhận nuôi một cậu bé tên là William. Những tưởng ngôi nhà của họ sẽ trở thành ngôi nhà hạnh phúc mãi mãi đối với William, là nơi cậu bé được chăm sóc và bù trì cho những thiếu thốn tình cảm.

Thế nhưng không, suốt thời thơ ấu của mình, William liên tục bị cha nuôi đánh đòn, bị một trưởng giáo phái Anh lạm dụng tình dục. Sau này, William thổ lộ: Đó là một cách để cha mẹ nuôi của anh có được sự ưu ái từ nhà thờ, để họ có thể nhận một bé gái làm con nuôi.

Cuối cùng, William đã bỏ học và rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, trong lòng đầy tức giận. Ngay sau chuỗi ngày bị bỏ rơi và bị lạm dụng ở ngay chính ngôi nhà của cha mẹ nuôi, William lại rơi vào tình trạng nghiện rượu, ma túy và trầm cảm.

Sau này, cuối cùng anh cùng có thể sống như một thành viên bình thường của xã hội, nhưng không bao giờ có thể gạt bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh về những ác quỷ trong quá khứ của mình.

May mắn thay, không giống như nhiều người nhận con nuôi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ khác, William đã có thể sửa chữa hoàn cảnh của mình một cách hợp pháp. Vào năm 2019, anh ấy đã nộp đơn xin Giải trừ Con nuôi.

Theo luật của Australia, khi đơn được chấp thuận, lệnh nhận con nuôi ban đầu sẽ bị hủy bỏ và cha mẹ ruột được công nhận là cha mẹ hợp pháp của người thỉnh cầu. Lệnh này đã được cấp vào ngày 1/8/2019 và William đã được khôi phục tình trạng của mình khi sinh.

Thật không may, chỉ một tháng sau, William đã qua đời vì bệnh ung thư vào ngày  3/ 9/2019 ngay sau khi được cho xuất viện. 

Jeane Newmaker

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 2

Năm 1996, y tá nhi khoa Jeane Newmaker nhận nuôi bé Candace Newmaker 7 tuổi. Cô bé đã phải chuyển từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồ côi khác. Candace gặp khó khăn khi gắn bó với mẹ nuôi cũng như môi trường xung quanh mới và thường xuyên rơi vào tình trạng tăng động.

Newmaker đã đưa Canadaace đến với nhiều nhà trị liệu khác nhau để cố gắng giúp họ có mối quan hệ tốt hơn. Năm 2000,              Newmaker đưa Candace đến gặp một nhà trị liệu tâm lý tên là Connell Watkins, người chuyên về liệu pháp “tái sinh”.

Liệu pháp này, bao gồm việc quấn bệnh nhân trong gối và chăn để mô phỏng việc sinh nở, vốn đã bị các tổ chức về thần kinh và tâm thần chỉ trích và “bóc mẽ”. Thế nhưng, Newmaker vẫn tin rằng liệu pháp này có thể khiến con gái nuôi gắn kết với mình như thể  Newmaker là mẹ đẻ. Thật không may, thực tế khác xa.

Ngày 18/4/2000, tại văn phòng của Watkins, Candace đã bị 5 người lớn dùng gối và chăn cuộn lại và đè lên. Tổng trọng lượng của những người này khoảng 600 pound, so với đứa trẻ 70 pound.

Trong suốt quá trình “tái sinh” kéo dài 40 phút, Candace liên tục nói rằng mình không thể thở được và sắp chết, nhưng không một ai làm bất cứ điều gì để giảm bớt áp lực cho Candace, vì họ cho rằng đó là điều bình thường.

Sau 40 phút, Jeane hỏi cô ấy có muốn được sinh ra không, và Candace trả lời bằng từ “không”. Đó là lời nói cuối cùng của cô ấy trước khi hôn mê và chết vào ngày hôm sau. Tất cả các bên liên quan đến cái chết của Candace đều bị buộc tội và kết tội lạm dụng trẻ em ở các mức độ khác nhau, và phải ngồi tù để trả giá cho hành động của mình. 

Woody Allen

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 3

Mặc dù chưa bao giờ chính thức nhận con gái nuôi Soon Yi Previn của người tình Mia Farrow, nhưng Woody Allen có một vai trò lớn trong việc nuôi dạy cô bé và cũng là người mang lại những tình cảm gần gũi nhất như một người cha đối với Soon Yi.

Điều này khiến mối quan hệ của Allen với Mia Farrow, cũng như cuộc hôn nhân của Soon Yi trở nên cực kỳ phức tạp, ngay cả theo tiêu chuẩn xã hội hiện đại ngày nay.

Allen gặp Soon Yi lần đầu vào năm 1979, khi Soon Yi được Mia Farrow nhận làm nuôi. Mặc dù họ không bắt đầu mối quan hệ của mình cho đến khi Soon Yi 20 tuổi, người ta đã tìm thấy những bức ảnh được cho là do Allen chụp Soon Yi khỏa thân.

Đây không phải là lần duy nhất Allen bị buộc tội có hành vi không đúng mực với con nuôi. Năm 1992, con gái nuôi của Allen là Dylan        Farrow cũng buộc tội người đàn ông này đã lạm dụng tình dục cô trong suốt thời thơ ấu, bắt đầu từ khi cô mới lên 7.

Allen cho rằng, ông ta chẳng cần lắng nghe sự lên án của công chúng về mối quan hệ của mình với người phụ nữ mà ông ta đã giúp nuôi dưỡng. Ngược lại, Soon Yi nói rằng cô ấy rất buồn vì cách cộng đồng đối xử với Allen trong suốt 2 thập kỷ, kể từ khi họ ở bên nhau.

Allen và Yi đã kết hôn và có con, Allen chưa bao giờ phải đối mặt với các hành động pháp lý hoặc điều tra về các hoạt động của mình.

Lauri và Britta Wuornos

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 4

Lauri và Britta Wuornos là cha mẹ của Diane Wuornos và ông bà ngoại của Kieth và Aileen Pittman, con của Diane với một người tên là Leo Dale Pittman. Trước những bất ổn trong cuộc sống của Diane, Keith và Aileen về sống với ông bà ngoại vào năm 1960 và được chính ông bà ngoại nhận làm con nuôi hợp pháp vài tháng sau đó. Hai đứa trẻ được đổi họ thành Wuornos.

Theo Aileen, cả hai ông bà của cô đều nghiện rượu, đặc biệt, người ông, cũng là cha nuôi của cô, đã lạm dụng và hành xử bạo lực với các cháu, cũng là con nuôi của mình. Ông ta thường buộc Aileen phải cởi trần trước khi đánh đập, lạm dụng tình dục cô bé, và cho phép bạn bè của mình làm điều tương tự.

Năm 1971, Aileen sinh con ở tuổi 14. Cha của đứa trẻ là một trong những người bạn của Lauri. Cô bé đã buộc phải từ bỏ đứa con và cho đi làm con nuôi. Việc lạm dụng tiếp tục cho đến khi Britta Wuranos chết vì suy gan và Lauri sau đó đuổi Aileen ra khỏi nhà. Cô gái cô đơn và tuyệt vọng buộc phải làm nghề mại dâm để tồn tại.

Vết thương lòng ngày nào đã đeo bám Aileen trong suốt quãng đời còn lại khi người phụ nữ này trôi dạt khắp nước Mỹ, phạm nhiều tội nhỏ và tham gia vào một loạt các mối quan hệ vô cùng bất ổn. Cuối cùng thì Aileen cũng trở thành nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ, giết ít nhất 7 người đàn ông bằng một khẩu súng ngắn sau khi đóng giả gái điếm để lên xe của họ.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho cô đã nhắc lại sự lạm dụng mà cô phải chịu trong thời thơ ấu như một yếu tố giảm nhẹ trong bản án. Theo một số chuyên gia sức khỏe tâm thần, Aileen đã mắc phải vô số chứng bệnh tâm thần do những trải nghiệm đau đớn thời thơ ấu. Thế nhưng, ý kiến này không làm tòa án lung lay. Aileen bị kết án tử hình và bị xử tử vào năm 2002. 

Nathan và Pearl Berkowitz

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 5

Không giống như Aileen Wuoranos, người được nhận nuôi trong chính gia đình ruột thị, David Berkowitz được 2 người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không được chuẩn bị để nuôi dạy một đứa trẻ, nhận nuôi.

Thậm chí, sau này người cha nuôi là Nathan còn coi việc họ nhận con nuôi là một sai lầm. Cặp vợ chồng rất ít khi kiềm chế cơn tức giận dữ dội của đứa con trai, ngay cả khi cậu bé ngày càng lớn và trở nên bạo lực hơn.

Hành vi của David trở nên tồi tệ hơn sau khi mẹ nuôi Pearl qua đời khi David 14 tuổi. Ngay sau khi tái hôn, Nathan và chuyển cả gia đình đến Florida, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần của David. Để trốn thoát, David gia nhập quân đội, nơi người thanh niên này học cách xử lý vũ khí một cách chuyên nghiệp và xuất sắc trở thành một tay thiện xạ.

Sự cô lập và giận dữ đã theo đuổi David trong suốt giai đoạn ở quân đội và sau đó, khi anh ta trở về thành phố New York và sống một mình, kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt.

Cuối cùng, bệnh tâm thần và sự tức giận đã kiểm soát cuộc sống của David và hình thành thói quen giết người. Berkowitz đã thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình vào đêm Giáng sinh năm 1975 khi đâm chết 2 phụ nữ, chỉ một trong số đó được xác định danh tính.

Anh ta tiến hành khủng bố thành phố New York, bắn hạ các cặp đôi ngẫu nhiên bằng khẩu súng lục ổ quay 44. Anh ta cùng gửi thư tới Cảnh sát New York, trong đó anh ta tuyên bố mình là The Son of Sam (con trai của Sam) và rằng anh ta sẽ không ngừng giết người.

Cuối cùng, kẻ sát nhân đã bị bắt sau khi nhận được một vé phạt lỗi đậu xe tại hiện trường vụ giết người cuối cùng của mình. Anh ta bị kết án năm 1978, và bị tù chung thân.

Mathew Scully Hicks

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 6

Trong một vụ việc mà các nhà chức trách Anh thừa nhận là sai trái, Mathew Scully Hicks và chồng là Craig Scully-Hicks đã nhận nuôi một em bé tên là Shayla O"Brien. Sau nhiều tháng chăm sóc trước khi nhận con nuôi, ngày 12/5/2016, cậu bé được đổi tên thành Elsie Scully-Hicks.

Ngay trong giai đoạn chăm sóc trươc khi chính thức nhận con nuôi, Mathew đã lạm dụng cô bé nhiều tháng trời, trước khi gây những vết thương trầm trọng cho cô vào ngày 25/5/2016.

Theo báo cáo của cảnh sát và dịch vụ xã hội, Scully-Hicks đã ném đứa trẻ xuống cầu thang, quăng quật và la hét với cô bé. Elsie đã chết trong tình trạng nhiều vết thương và gãy chân.

Scully-Hicks người phủ nhận việc lạm dụng con gái nuôi của mình và cho rằng cô bé đã chết vì cú ngã từ bàn thay đồ. Ngay cả sau khi bị kết án, hắn cũng không hề hối hận về tội ác của mình, và tỏ ra vô cảm trong suốt quá trình xét xử và tuyên án.

Vì sự thiếu hối hận và thiếu trách nhiệm này, Scully-Hicks đã bị kết án tù chung thân không ân xá trong 18 năm.

Lori Vallow

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 7

Lori Vallow từng là một bà mẹ bình thường với 2 đứa con, con gái ruột Tylee Ryan và con nuôi JJ Vallow. Hình ảnh tốt đẹp về một người mẹ này đã bị xóa sạch khi người ta phát hiện những đứa trẻ bị sát hại và chôn cất tại một tài sản thuộc sở hữu của Chad Daybell, chồng của Vallow.

Những đứa trẻ của gia đình đã biến mất vào tháng 9/2019, sau đó, các thành viên trong gia đình liên hệ với chính quyền để kiểm tra phúc lợi. Người ta không thể tìm thấy những đứa trẻ, còn Vallow và Daybell đã chạy trốn khỏi nhà tới Hawaii, nơi họ bị bắt vào ngày 20/2/2020 do liên quan đến vụ mất tích của những đứa trẻ. Tuy nhiên, thời điểm ấy, họ vẫn chưa bị buộc tội giết người.

Cuộc điều tra sâu hơn về cặp đôi cho thấy họ tin vào một số thuyết âm mưu về ngày tận thế và thế giới sẽ sớm kết thúc. Cho đến nay, Lori Vallow, cùng với Chad Daybell là những nghi phạm chính trong cái chết của những đứa trẻ cũng như cái chết của người vợ/chồng trước của họ. Vụ án hiện đang được tái thẩm, trong lúc hai người này phải ngồi tù với một loạt tội danh nhỏ hơn.

Jennifer và Sarah Hart

Khi cha mẹ nuôi trở thành ác quỷ  ảnh 8

Jennifer và Sarah Hart là một cặp đồng tính nữ đã nhận 6 đứa trẻ người Mỹ gốc Phi ở các độ tuổi khác nhau để chăm sóc nuôi dưỡng. Một trong những đứa con của họ đã trở nên nổi tiếng sau khi bức ảnh họ ôm một sĩ quan cảnh sát trong một cuộc biểu tình được lan truyền như một dấu hiệu của sự đoàn kết giữa hai cộng đồng vốn có mâu thuẫn từ lâu.

Ảo tưởng về một gia đình đồng tính nữ hạnh phúc, đa văn hóa đã kết thúc vào ngày 26/3/2018 khi Sarah và Jennifer cho mỗi đứa con của họ ăn một lượng lớn benadryl, khiến chúng bất tỉnh. Sau đó, cặp đôi đã đưa chúng vào xe của gia đình, và Jennifer Hart lái xe đâm từ một vách đá xuống Thái Bình Dương.

Người ta tin rằng áp lực của một cuộc điều tra đối với cặp vợ chồng vì nghi ngờ đã bỏ rơi bọn trẻ đã dẫn đến việc Harts giết những đứa trẻ. Theo báo cáo của những người hàng xóm, cặp đôi này đã bỏ đói những đứa trẻ như hình phạt đối với những vi phạm nhỏ, và những đứa trẻ đang trở nên suy dinh dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.