Khép lại vòng bảng World Cup 2022: Kỳ tích gọi tên Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thêm nhiều giọt nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc thắng trận, nhưng cũng có những giọt nước mắt vì bị loại ở lượt cuối bảng G, H World Cup 2022.

Khép lại vòng bảng World Cup 2022: Kỳ tích gọi tên Hàn Quốc

Nhiều cầu thủ Hàn Quốc đã khóc ngay trên sân vì hạnh phúc khi đội nhà thắng ngược Bồ Đào Nha 2-1 để ghi tên mình vào vòng 1/8 giải đấu trên đất Qatar.

Đội bóng xứ kim chi nhập cuộc hứng khởi nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh ở phút thứ 5. Cú phát bóng dài của lão tướng Pepe tạo điều kiện cho hậu vệ phải Diogo Dalot phá bẫy việt vị thoát xuống cấm địa, rồi chuyền vào trong cho Ricardo Horta đệm về góc xa mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc chơi không quá ấn tượng nhưng vẫn gỡ hòa từ tình huống cố định ở phút 27. Từ quả phạt góc của Lee Kang-in bên trái, cầu thủ Hàn Quốc và Uruguay cùng nhảy lên nhưng để bóng sượt qua. Ronaldo ở phía sau và trong tư thế quay mặt đi tránh vô tình để bóng dội trúng lưng bật ngược lại, tạo điều kiện trung vệ Young-gwon đệm cận thành gỡ hoà.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến phút bù giờ và lúc này Hàn Quốc sẽ phải xách vali về nước. Tuy nhiên, đúng lúc này tiền đạo thủ quân Son Heung-min đã lên tiếng với đường chuyền dọn cỗ để cầu thủ vào sân thay người Hwang Hee-chan ghi bàn quyết định giúp Hàn Quốc thắng ngược Bồ Đào Nha 2-1 tối 2/12.

Tiền đạo Hwang Hee-chan cởi áo và chạy về phía khán giả mừng bàn thắng, còn các đồng đội ùa theo sau.

Cầu thủ Hàn Quốc sung sướng tột độ khi giành vé vào vòng 1/8.

Cầu thủ Hàn Quốc sung sướng tột độ khi giành vé vào vòng 1/8.

Lần thứ tư Son Heung-min khóc ngay sau một trận đấu ở World Cup nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Nhiều cổ động viên Hàn Quốc cũng đã oà khóc với kết quả bất ngờ này, bởi cửa đi tiếp của họ bị đánh giá thấp nhất trước loạt trận cuối.

Ống kính máy quay khi đó bắt gặp một khán giả mặc trang phục truyền thống hanbok để hai dòng nước mắt chảy dài trên má, còn một người khác nhắm mắt và gào lên khóc vì sung sướng.

Thủ quân Hàn Quốc khóc ngay trên sân.

Thủ quân Hàn Quốc khóc ngay trên sân.

Kịch tính chưa dừng lại dù trọng tài đã nổi còi mãn cuộc, bởi khi đó trận đấu giữa Uruguay và Ghana chưa kết thúc. Do đó, tất cả cầu thủ Hàn Quốc vẫn phải nín thở theo dõi trận đấu trên sân Al Janoub.

Cuối cùng Uruguay không thể ghi thêm bàn thắng đến lúc mãn cuộc, cầu thủ Hàn Quốc mới vỡ òa trong hạnh phúc. Họ đồng loạt chạy tới phía khán đài dành cho cổ động viên nhà, phi người trượt dài trên mặt cỏ Education City.

Thực tế, pha lập công phút 90+2 của Hàn Quốc khiến chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Ghana ở trận đấu diễn ra cùng giờ bỗng trở nên vô nghĩa. Lúc này, cả Hàn Quốc lẫn Uruguay cùng có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0. Tuy nhiên, đại diện châu Á ghi được nhiều hơn đại diện Nam Mỹ 1 bàn thắng (4 so với 3) nên giành quyền đi tiếp.

Uruguay có lẽ cũng phải tự trách mình khi De Arrascaeta ghi cú đúp giúp họ dẫn trước Ghana 2 bàn khi đồng hồ mới chỉ sang phút 32. Suốt khoảng thời gian còn lại, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng họ không tận dụng thành công, bởi thêm 1 bàn thắng nữa họ mới là người đi tiếp chứ không phải Hàn Quốc.

Lúc trận đấu kết thúc và đội nhà không thể đi tiếp, trong khu kỹ tiền đạo Luis Suarez bật khóc nức nở, bởi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của tiền đạo 35 tuổi.

Luis Suarez và các đồng đội khóc vì đội nhà bị loại dù thắng Ghana 2-0 lượt cuối vòng bảng.

Luis Suarez và các đồng đội khóc vì đội nhà bị loại dù thắng Ghana 2-0 lượt cuối vòng bảng.

Sau Hàn Quốc, tấm vé cuối cùng tiến vào vòng 1/8 được trao cho Thụy Sĩ ở bảng G khi thắng Serbia 3-2 hôm 3/12. Trận đấu này diễn ra vô cùng kịch tính khi 2 đội liên tục bám đuổi nhau.

Granit Xhaka mở tỷ số cho Thụy Sĩ ở ngay phút 20 nhưng chỉ 6 phút sau Aleksandar Mitrovic san bằng cách biệt cho Serbia.

Dusan Vlahovic sau đó đưa Serbia dẫn trước ở phút 35 nhưng ngay khi hiệp một kết thúc Breel Embolo san bằng tỷ số 2-2 cho Thụy Sĩ.

Tấm vé được định đoạt khi Remo Freuler ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Thụy Sĩ ở phút 48. Kết quả này giúp Thụy Sĩ đi tiếp với ngôi nhì bảng G dù có cùng 6 điểm với đội đỉnh bảng Brazil.

Thụy Sĩ (áo trắng) mừng vé đi tiếp khi hạ Serbia 3-2.

Thụy Sĩ (áo trắng) mừng vé đi tiếp khi hạ Serbia 3-2.

Với 3 điểm mà Thụy Sĩ có được trận này khiến chiến thắng sốc 1-0 của Cameroon trước ứng viên vô địch Brazil trở nên vô nghĩa. Aboubakar Kamara là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Cameroon nhưng chung cuộc họ chỉ xếp thứ ba với 4 điểm, trong khi Brazil và Thụy Sĩ có cùng 6 điểm.

Theo phân nhánh, Brazil nhất bảng G sẽ gặp nhì bảng H là Hàn Quốc, trong khi Bồ Đào Nha sẽ đụng độ Thụy Sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ