Sinh năm 1992 tại xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), anh Lê Xuân Thắng từng có ước mơ trở thành thầy giáo. Nhưng năm 15 tuổi, một tai nạn ngã xe đạp khiến tủy sống bị tổn thương, để lại di chứng liệt nửa người từ ngực trở xuống. Từ cậu học trò khỏe mạnh, anh đối diện với chuỗi ngày tuyệt vọng.
Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, cha mẹ anh chính là điểm tựa vững chắc nhất. Lời mẹ động viên: ‘Chỉ cần con cố gắng, bố mẹ sẽ lo để con có tương lai’ đã trở thành sức mạnh giúp Thắng kiên trì tập luyện, làm quen với xe lăn và trở lại trường học.
Dù phải gắn bó với xe lăn, anh vẫn trở lại trường, kiên trì học tập. Tốt nghiệp phổ thông, Thắng chọn ngành Dược với mong muốn chữa bệnh, giúp đời. Những năm học xa nhà ở Phú Thọ là thử thách lớn, khi anh vừa chống chọi bệnh tật vừa tự lo sinh hoạt. Với đôi chân không còn lành lặn, anh học cách tự di chuyển, kiên trì ngồi vào bàn cùng bạn bè, thậm chí phải gấp đôi nỗ lực để bắt kịp kiến thức.
Mỗi kỳ thi là một thử thách cả về thể lực lẫn tinh thần, nhưng cũng là cơ hội để anh khẳng định rằng tri thức chính là con đường ngắn nhất giúp một người khuyết tật hòa nhập và sống có ích. Nhưng bằng ý chí, Thắng hoàn thành khóa học, trở thành dược sĩ, mở tiệm thuốc tại quê hương để chăm lo sức khỏe cho bà con.

Không dừng lại ở đó, anh lập nhóm thiện nguyện “Ích Hậu”, quy tụ thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ hộ nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, góp sức xây dựng nông thôn mới. Với Thắng, học tập và sẻ chia chính là cách để bản thân không bao giờ là gánh nặng.
Năm 2024, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Nhưng với Thắng, phần thưởng lớn nhất là có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: “Chỉ cần hai từ cố gắng, thì ai cũng có thể làm được tất cả".
Hành trình học tập và vươn lên của Thắng là một bài học quý giá cho học sinh, sinh viên hôm nay: không đầu hàng nghịch cảnh, lấy tri thức và tình thương làm động lực để thay đổi cuộc đời.
Câu chuyện của anh sẽ được tái hiện trong số đặc biệt “Khát vọng hồi sinh” của chương trình Trạm yêu thương(VTV1) phát sóng sáng 23/8. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một người khuyết tật, mà còn là thông điệp giáo dục về nghị lực, lòng nhân ái và sức mạnh tinh thần mà nhà trường và gia đình có thể gieo vào trái tim thế hệ trẻ.