Khát vọng sáng từ những bước chân khập khiễng

GD&TĐ - Sinh ra với căn bệnh bại não song cô sinh viên Đại học Thương mại không đầu hàng số phận, từng bước viết tiếp ước mơ bằng nghị lực kiên cường.

Em Đỗ Thị Hiền Giang (bên trái).
Em Đỗ Thị Hiền Giang (bên trái).

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Với nhiều bạn trẻ, hành trình đến giảng đường vốn dĩ đã nhiều thử thách, nhưng với Đỗ Thị Hiền Giang – sinh viên năm 3 Đại học Thương mại – chặng đường ấy còn gập ghềnh hơn nhiều khi em phải mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh.

Sinh ra tại thôn 9, xã Hát Môn (Hà Nội), Giang đã phải đối diện với nghịch cảnh ngay từ thuở lọt lòng. Sinh non ở tháng thứ bảy, cô bé nhỏ bé như chú chim non phải nằm lồng kính suốt hai tháng để giành giật sự sống. Tưởng rằng vượt qua “cửa tử” là bước khởi đầu bình yên, nhưng đến hai tuổi, đôi chân Giang gập cứng, không thể duỗi ra.

Căn bệnh bại não bẩm sinh được bác sĩ chẩn đoán như một bản án nặng nề, khiến cả gia đình gần như sụp đổ. Thế nhưng, bố mẹ không một lần buông xuôi. Họ đưa em đi khắp nơi, tìm mọi phương thuốc, mọi tia hy vọng, đổi bằng cả nước mắt và tài sản ít ỏi của gia đình.

Năm bốn tuổi, Giang trải qua ca phẫu thuật kéo thẳng chân. Sau những tháng ngày bó bột bất động, cô bé nhỏ nhắn phải tập đứng với đôi chân đau đớn tưởng chừng “xé da, xé thịt”. “Em ngã, đầu gối rớm máu, nước mắt giàn giụa… nhưng nhìn bố mẹ lo lắng, em lại mạnh mẽ đứng dậy, bước tiếp”, Giang nhớ lại.

dhd05174.jpg
Đôi chân không lành lặn và căn bệnh bại não không thể ngăn Đỗ Thị Hiền Giang theo đuổi ước mơ học tập.

Con đường học tập của em cũng chẳng hề bằng phẳng. Phải đến năm bảy tuổi, em mới được đi học lớp 1. Nhưng niềm vui đến trường không trọn vẹn khi em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Những tiếng gọi “con què, con lật đật” nhiều lần khiến Giang chỉ muốn bỏ học. Song thay vì gục ngã, em chọn cách học tập chăm chỉ, lấy thành tích để chứng minh rằng cơ thể khiếm khuyết không thể trói buộc trí tuệ và nghị lực.

Lên cấp 2, em đã tập bán hàng online để phụ giúp cha mẹ. Lên cấp 3, em tìm thấy sự sẻ chia trong các hội nhóm người khuyết tật, học cách yêu thương bản thân và sống tự tin hơn. Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc cho em ước mơ: tự lập, rồi tiếp tục giúp đỡ những người giống mình có việc làm và một cuộc sống xứng đáng.

Năm 2022, Giang trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh – Đại học Thương mại. Không chọn ở trọ, mỗi ngày em đi xe buýt 20 km đến giảng đường. Ban ngày học tập, tối đến Giang làm thêm công việc tư vấn bán hàng online để tự trang trải chi phí. Giờ đây, khi là sinh viên năm 3, em không chỉ học tốt mà còn tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sống có ích đến cộng đồng.

Khát vọng lớn nhất của Giang là xây dựng một doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm cho người khuyết tật để bất cứ ai cũng có thể tự tin, tự chủ. Với đôi chân còn khập khiễng nhưng trái tim và ý chí kiên định, Giang đang từng bước đi tới giấc mơ ấy.

Hành trình vượt khó của Hiền Giang là lời nhắc nhở mỗi học sinh, sinh viên rằng: thử thách nào cũng có thể vượt qua nếu giữ vững niềm tin và nghị lực. Đó cũng là thông điệp đẹp đẽ về nghị lực học đường – nơi những bước chân khập khiễng có thể viết nên ước mơ vững chãi. Câu chuyện của Hiền Giang sẽ được phát sóng trên Trạm yêu thương vào 10h sáng ngày 13/09 trên VTV1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ