Khất nợ bất thành, ra tay sát hại chủ nhà

GD&TĐ - Không khất được nợ, tức giận vì bị chủ nhà chửi mắng, sẵn trong người có hơi men, Giáp vớ khúc củi đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 cho thuê trọ giáp biên giới.
Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 cho thuê trọ giáp biên giới.

Thấy nạn nhân đã chết, Giáp lục túi lấy đi hơn 12 triệu đồng rồi bỏ trốn qua bên kia biên giới…

Án mạng nơi biên viễn

Sáng 27/11/2018, anh Lục Văn Thượng, người xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa (Cao Bằng), như thường lệ tìm đến nhà bà Mông Thị Nùng (SN 1941) để thu tiền nước. Thế nhưng, căn nhà vắng lặng, anh Thượng gọi một hồi mà không thấy ai trả lời.

Đẩy cửa bước vào trong, anh Thượng như “chết lặng” trước cảnh tượng quá kinh hoàng. Trước mắt anh, bà Nùng nằm ngửa dưới nền bê tông, trên đầu nhiều vết thương tím tái… Anh Thượng hốt hoảng vùng chạy ra ngoài và đến báo tin cho Trưởng Công an thị trấn Tà Lùng.

Thông tin được báo về Công an huyện Phục Hòa và Công an tỉnh Cao Bằng. Theo Đại tá Đặng Cao Thái, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng, khi nhận được tin báo các anh cũng rất thận trọng trong đánh giá thông tin. Nạn nhân Mông Thị Nùng đã 77 tuổi, cũng có thể do tuổi tác cao, sức khỏe yếu vấp ngã dẫn đến tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, điều tra viên xác định bà Nùng đã tử vong trước đó khoảng 20 giờ, nghĩa là vào tối 26/11/2018. Vùng đầu nạn nhân có nhiều thương tích do vật tày gây ra, dẫn đến mất máu, tử vong. Các điều tra viên nhận định, nạn nhân bị ai đó đánh rất mạnh từ phía sau và ngã gục ngay lập tức. Tại hiện trường còn phát hiện nhiều vết màu nâu nghi máu bắn trên tường, cửa ra vào.

Xóm Phia Khoang là vùng đất giáp biên với nước bạn. Bà Nùng sinh sống tại đây từ lâu. Khu nhà bà Nùng ở có bốn căn tách rời, một căn được chủ nhà sử dụng, các căn còn lại bà cho nhóm người làm nghề bốc vác tại cửa khẩu Tà Lùng thuê. Từ nhà bà Nùng đến biên giới chỉ vài trăm mét…

Bà Nùng vốn sống một mình, con cái đều ở nơi khác. Nạn nhân tuy tuổi cao nhưng vẫn tự chủ kinh tế. Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vài ngày, bà Nùng có một khoản tiền khá lớn, khoảng 10 - 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, điều tra viên đã không tìm thấy số tài sản trên. Như vậy, đây là dấu hiệu của một vụ án giết người, cướp tài sản.

Truy tìm khách trọ bí ẩn

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Chuyên án đấu tranh phá án được xác lập. Một cuộc họp khẩn được tiến hành ngay sau có kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường. Ban chuyên án đánh giá hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân và thông thạo địa bàn.

Công an tỉnh Cao Bằng xác định nếu không điều tra và nhanh chóng bắt giữ hung thủ thì vụ án có thể rơi vào bế tắc. Bởi lẽ, hiện trường là vùng giáp biên, đối tượng sau khi gây án có thể bỏ trốn sang nước bạn.

Nhiều tổ trinh sát được cử đi thu thập thông tin. Hàng trăm đối tượng nam giới được điều tra thời gian bất minh, chứng cứ ngoại phạm, trong đó chú trọng những người có tiền án, nghiện ma túy, cờ bạc và bất minh tài chính.

Vùng biên giới lượng người “tứ xứ” đổ về làm lao động thời vụ, không khai báo tạm trú, tạm vắng rất đông nên công tác truy xét gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ngày liên tục, công tác sàng lọc được triển khai kỹ càng nhưng chưa thu được kết quả nào khả quan.

Thời điểm vụ án xảy ra là vào tối 26/11/2018, ở một địa bàn thưa vắng nên không có nhân chứng trực tiếp. Hàng xóm nhà nạn nhân hầu hết đều “lắc đầu” với các câu hỏi từ cơ quan điều tra… Tuy nhiên, qua xác minh thông tin một số người cho biết, thời điểm trước khi bà Nùng gặp nạn, bà có cho bốn người đàn ông thuê nhà.

Họ đều là lao động tự do và không ai biết họ từ đâu tới. Điều đáng chú ý là sau khi bà Nùng được phát hiện tử vong thì cả bốn người thuê trọ đã “mất tích” không dấu vết.

Trước sự biến mất lạ lùng của bốn vị khách thuê nhà trọ, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Bốn người đàn ông này có liên quan gì đến vụ án hay không? Họ đi đâu vào đúng thời điểm nhạy cảm này? Cuộc truy tìm tung tích bốn khách trọ bí ẩn được tiến hành khắp vùng biên giới Cao Bằng.

Bất thường “gã nghiện” tắm sớm

Đối tượng Phùng Văn Giáp tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Phùng Văn Giáp tại Cơ quan điều tra.

Sau thời gian ngắn tung quân rà soát khắp các địa bàn vùng ven biên giới, nơi những người làm nghề lao động tự do thường tập trung kiếm sống, các trinh sát đã tìm thấy hai trong số bốn người đàn ông từng thuê trọ tại nhà bà Nùng vào thời điểm trước khi vụ án mạng xảy ra. Hai người đàn ông tỏ ra hợp tác, lời khai của họ được thẩm định và cho thấy có cơ sở. Họ không liên quan đến cái chết của bà Nùng.

Tuy nhiên, đi sâu vào khai thác các thông tin liên quan, các trinh sát phát hiện một chi tiết đắt giá. Hai người này kể lại, vào sáng 27/11/2018, họ thấy người đàn ông ở cùng khu trọ tên Minh dậy rất sớm. Minh đun nước, tắm rửa và giặt quần áo. Minh có biểu hiện của người nghiện ma túy, lại vốn là người lao động chân tay, cuộc sống xuề xòa, thậm chí ở “dơ” nên việc hắn dậy sớm đun nước, tắm giặt là một điều rất bất thường.

Về nhân thân của người tên Minh, hai nhân chứng cho biết anh ta quê ở Bắc Kạn. Một tổ trinh sát liền lên đường xác minh, lần theo địa chỉ được cung cấp. Tuy nhiên, công an tỉnh bạn cho hay tại địa bàn không có người nào tên Minh giống như miêu tả, nhận dạng được đưa ra, chỉ có một người tên Phùng Văn Giáp (SN 1975) là trùng khớp.

Giáp là đối tượng nghiện ma túy. Từng có vợ nhưng do tính khí chơi bời nên gia đình không hòa thuận. Giáp từng đổ nước sôi vào vợ, gây thương tích nặng và bị tuyên án ba năm tù, cho hưởng án treo.

Ông Đồng Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, cho hay, Phùng Văn Giáp là con út trong gia đình có ba anh em. Giáp đã lấy vợ là giáo viên nhưng hai người không hợp nên đã li hôn và chưa có con. Khi còn ở địa phương, Giáp đã nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định.

Thời gian gần đây, Giáp rời địa phương đi làm ở nhiều nơi, trong đó có Cao Bằng... Cùng thời điểm trên, qua khám xét căn phòng của đối tượng tự nhận tên là Minh, điều tra viên phát hiện chiếc quần đùi và áo có vết nâu nghi máu. Sau khi giám định đã làm rõ đó là máu của nạn nhân Nùng.

Sát hại chủ nhà vì khất nợ bất thành

Bị cáo Phùng Văn Giáp tại phiên tòa.
Bị cáo Phùng Văn Giáp tại phiên tòa.

Trong khi các điều tra viên còn đang loay hoay với việc suy đoán tung tích của đối tượng Giáp thì nhận được tin báo, một tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra xe khách. Khi nhìn thấy công an, một người đàn ông đã bỏ chạy vào rừng.

Thành viên ban chuyên án nhận định, đây rất có thể là đối tượng liên quan đến vụ giết bà Nùng nên ngay lập tức tổ chức vây bắt. Thế nhưng địa hình phức tạp, rừng sâu núi thẳm, nên nhiều ngày truy lùng mà nghi phạm vẫn như “bóng chim, tăm cá”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Thông báo truy tìm số 1 ngày 29/10/2018 đối với Phùng Văn Giáp. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/11/2018, Công an huyện Ngân Sơn và quần chúng nhân dân đã phát hiện bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Giáp đang lẩn trốn tại khu vực xóm Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ngay sau đó, Giáp được di lý về Công an tỉnh Cao Bằng. Tại Cơ quan điều tra, Phùng Văn Giáp đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác do hắn đã gây ra.

Giáp khai, khoảng cuối tháng 9/2018, hắn đến Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa để bốc vác thuê và thuê trọ tại nhà của bà Mông Thị Nùng. Tiền thuê phòng trọ hai bên thống nhất thỏa thuận 10.000 đồng/ngày. Chiều 26/10/2018, bà Nùng đến đòi tiền thuê trọ, do Giáp đã nợ năm ngày chưa trả.

Giáp xin khất nhưng bà Nùng không đồng ý và chửi mắng hắn, nói sẽ đuổi đi. Khất nợ bất thành, tức giận vì bị chủ nhà chửi mắng, sẵn trong người có hơi men Giáp vớ khúc củi đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Thấy bà Nùng đã chết, Giáp lục túi lấy đi hơn 12 triệu đồng rồi bỏ trốn qua bên kia biên giới…

Ngày 23/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Phùng Văn Giáp về tội giết người quy định tại Điều 123 và tội cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của Phùng Văn Giáp đã xâm phạm đến tính mạng, tài sản của bà Nùng.

Bị cáo Giáp có nhân thân xấu, đã có hai tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phùng Văn Giáp mức án: Tử hình đối với tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.