Khánh thành và gắn biển công trình Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2

GD&TĐ - Ngày 19/8, tại Bắc Ninh diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐH Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn 93.125m2.
Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐH Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn 93.125m2.

Tham dự Lễ khánh thành và gắn biển có Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐH Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn 93.125m2, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên.

a-5.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nghe giới thiệu những hình ảnh về quá trình xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội cơ sở 2.

Tại đây, khu học tập được trang bị hệ thống giảng đường hiện đại, thư viện và các khu vực phục vụ nghiên cứu, thực hành pháp luật. Nhà trường cũng bố trí nhiều không gian cho hoạt động ngoại khóa và thực hành nghề nghiệp.

a-1.jpg
Phó Thủ tướng và các đại biểu gắn biển công trình Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2.

Lễ gắn biển Công trình cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh đánh dấu bước phát triển mới của Trường ĐH Luật Hà Nội. Cơ sở mới sẽ là nền tảng để nhà trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm đào tạo lĩnh vực luật hàng đầu cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.