Ngày 6/9, cô và trò Điểm trường Bó Lạ, thuộc Trường Mầm non Mường Hung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, vui mừng đón nhận ngôi trường mới trước thềm năm học 2026-2027.
Giữa núi rừng xanh ngát của bản Bó Lạ, lễ khánh thành điểm trường diễn ra trong niềm vui của giáo viên, học sinh và người dân địa phương. Công trình mới thay thế những phòng học tạm đã xuống cấp, mở ra điều kiện dạy và học tốt hơn cho cô, trò nơi vùng biên giới.
Trước đây, trẻ mầm non tại bản Bó Lạ phải học trong những phòng tạm có vách gỗ mục, mái tôn cũ, thường xuyên bị dột khi trời mưa. Điểm trường không có sân chơi, nhà vệ sinh; điều kiện học tập, vui chơi của trẻ còn nhiều thiếu thốn.
Việc đưa đón con qua những đoạn đường gập ghềnh, nhất là vào mùa mưa lũ, cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Bởi vậy, giáo viên và người dân trong bản luôn mong có một ngôi trường kiên cố, khang trang, an toàn cho trẻ.
Niềm mong ước ấy nay đã trở thành hiện thực. Điểm trường Bó Lạ mới được xây dựng với sự hỗ trợ của Đoàn Vietking Travel - Nhà tài trợ Bạc, cùng các thành viên BNI PRO và HVN GROUP, đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp.
Công trình được khởi công từ tháng 6/2026, có diện tích khoảng 120m², gồm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng công vụ, 1 bếp ăn cùng các hạng mục phụ trợ như tường rào, sân bê-tông, giếng khoan và máy bơm nước. Tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng.
Bà Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Hung, xúc động chia sẻ: “Đây là niềm vui lớn lao đối với chúng tôi. Trước đây, mỗi lần đến bản Bó Lạ, thấy các cháu học trong phòng tạm, gió thổi thì lạnh, nắng lên lại nóng, tôi luôn trăn trở. Giờ đây, ngôi trường mới được xây dựng khang trang, đủ ánh sáng và không gian vui chơi; cô giáo yên tâm dạy dỗ, các cháu có điều kiện phát triển toàn diện”.
Bà Lò Thị Hoa, phụ huynh học sinh tại bản Bó Lạ, không giấu được niềm vui: “Tôi có con học tại đây. Trước kia, mỗi khi trời mưa, tôi phải đón con về sớm vì sợ nước chảy vào lớp, không bảo đảm an toàn. Hôm nay, nhìn thấy ngôi trường mới sạch đẹp, con tôi vui lắm, cứ chạy đi chạy lại. Cảm ơn đoàn thiện nguyện đã giúp chúng tôi có được ngôi trường này”.
Ông Mai Tiến Tần, Giám đốc Vietking Travel, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được góp sức xây dựng trường học cho trẻ em vùng biên giới. Nhìn thấy nụ cười của các cháu và niềm vui của người dân, chúng tôi cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng. Mong rằng ngôi trường mới sẽ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, giúp các em vun đắp ước mơ ngay trên quê hương mình”.
Điểm trường Bó Lạ được xây dựng với sự chung tay của các nhà tài trợ và chính quyền địa phương, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại vùng cao, biên giới. Từ ngôi trường mới, những ước mơ của trẻ em bản Bó Lạ sẽ tiếp tục được nâng niu, vun đắp.