Khai mạc bóng đá nam SEA Games 30: Đức Chinh lập hat-trick, Việt Nam “hủy diệt” Brunei

GD&TĐ - Không tung ra sân đội hình mạnh nhất, song U22 Việt Nam vẫn dễ dàng đè bẹp U22 Brunei với tỷ số 6-0, trong đó một mình tiền đạo Hà Đức Chinh lập hat-trick.

Hà Đức Chinh thiết lập kỷ lục dưới thời HLV Park Hang Seo
Hà Đức Chinh thiết lập kỷ lục dưới thời HLV Park Hang Seo

350 tỷ không cứu nổi Brunei

Trước trận đấu, Hoàng gia Brunei đã treo thưởng rất lớn cho U22 nước này với điều kiện họ chỉ cần… cầm hòa U22 Việt Nam trong trận đấu chiều 25/11. Theo tờ Bukial Sports cho biết, mức treo thưởng lên đến 20 triệu đô la Brunei (gần 350 tỷ VNĐ). Thậm chí, họ sẽ thưởng thêm rất nhiều tiền nếu U22 Brunei có thể ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam.

Một trong những lý do khiến Hoàng gia Brunei đặc biệt quan tâm đến đội U22 là vì Hoàng tử Faiq Bolkiah. Tiền đạo sinh năm 1998 này là cháu của Quốc vương thứ 29 Brunei Hassanal Bolkiah - từng là người giàu nhất thế giới. Faiq Bolkiah thường xuyên xuất hiện trên truyền thông như cầu thủ giàu nhất thế giới nhờ khối tài sản khổng lồ của gia đình.

Tuy nhiên, khối tiền treo thưởng “khổng lồ” ấy cũng không thể giúp gì cho U22 Brunei. Theo ông Aminuddin Jumat, HLV trưởng U22 Brunei, các cầu thủ đội nhà đã chơi hết mình từ đầu. Brunei cố gắng phòng thủ, nhưng mục tiêu đó không thành vì đối thủ U22 Việt Nam quá mạnh.

Cất các trụ cột trên ghế dự bị

Trở lại với trận đấu, đúng như tuyên bố trước trận, HLV Park Hang Seo đã không sử dụng đội hình mạnh nhất. Những nhân tố trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải hay Tiến Linh đều được cất trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng B là U22 Brunei, U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để nắm quyền kiểm soát và gây sức ép.

Chỉ 10 phút thi đấu sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Hà Đức Chinh. Sau bàn mở tỷ số, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm chắc và chờ thời cơ để tung đòn phản công. Từ một tình huống xuống cánh ở phút 23, với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, tiền đạo của Đà Nẵng đã xuyên thủng mảnh lưới của U22 Brunei, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đưa Trọng Hoàng vào sân thay Thái Quý. Sự thay đổi này đã giúp U22 Việt Nam gia tăng đáng kể sức ép lên khung thành của U22 Brunei. Phút 48, Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu tung lưới U22 Brunei, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình và nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thế trận tấn công ào ạt, U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành U22 Brunei. Phút 59, Trọng Hoàng treo bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ U22 Brunei, Trọng Hùng đã đánh đầu tạo điều kiện thuận lợi để Việt Hưng dễ dàng xé lưới U22 Brunei, nâng tỷ số lên 4-0. Trong những phút còn lại, U22 Việt Nam có thêm 2 bàn thắng, do công của Thành Chung (67’) và Trọng Hùng (83’) để ấn định chiến thắng 6-0 trước Brunei.

Đức Chinh lập kỷ lục, Đức Sinh chấn thương

Với hat-trick vào lưới U22 Brunei, Đức Chinh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi trên 2 bàn thắng trong 1 trận đấu dưới thời Park Hang Seo. Trước đó, chỉ có Công Phượng và Quang Hải thay nhau lập cú đúp trong 1 trận đấu. Ngoài ra, Đức Chinh còn tái hiện một kỳ tích từ 20 năm trước. Ở kỳ SEA Games 1999, giải đấu dành cho các ĐTQG, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đã lập poker trong trận ra quân trước Lào. Văn Sỹ Hùng cũng có một hat-trick góp phần vào chiến thắng giòn giã 9-0. Sau 20 năm, Đức Chinh mới là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong trận ra quân SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam.

Trước trận, HLV Park Hang Seo tuyên bố, nếu thắng đậm thì tốt, nhưng quan trọng hơn là tránh chấn thương. Nhưng ông thầy người Hàn không có được niềm vui trọn vẹn. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã dính chấn thương và phải rời sân ở giữa hiệp hai. Nếu trung vệ này chấn thương nặng, U22 Việt Nam sẽ chịu tổn thất lớn. Trước đó, U22 Việt Nam đã mất trụ cột hàng thủ là Đình Trọng. Chưa kể, SEA Games 30 chỉ cho mỗi đội đăng ký 20 cầu thủ và HLV Park Hang Seo có rất ít lựa chọn thay thế.

Ngoài ra, theo ghi nhận, Indonesia và Lào đều cử “gián điệp” đến sân theo dõi sát sao trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei. Hai trợ lý của U22 Indonesia đến sân, 1 người chịu trách nhiệm quay hình cả trận, trong khi đó, người còn lại thu thập dữ liệu của các cầu thủ U22 Việt Nam. Trợ lý của U22 Lào cũng chăm chú quay hình trận đấu.

Đánh bại U22 Brunei 6 bàn không gỡ, U22 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Theo lịch thi đấu, vào ngày 28/11 tới, U22 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 vòng bảng với U22 Lào.

“Tôi rất vui và hài lòng khi đội đã hoàn thành mục tiêu chiến thắng U22 Brunei ngày hôm nay. Tuy nhiên, chiến thắng 6-0 trước đối thủ Brunei không nói lên nhiều điều. Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải chứng minh và nhiều trận ở phía trước. Các trụ cột của tôi chưa hoàn toàn bình phục. Tôi có những sự thay thế để cho chặng đường dài. Đây là điều cần thiết với U22 Việt Nam lúc này. Tôi và các cộng sự sẽ tìm thêm các cá nhân để xoay tua đội hình. U22 Việt Nam phải thi đấu với mật độ   rất nặng”.
                                                                             HLV Park Hang Seo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.