Kế hoạch trộm két sắt của “quý tử” biến đổi nhân cách

 Ngày 12/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trầm Thị Quế Hương (SN 1983) và đồng phạm về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kế hoạch trộm két sắt của “quý tử” biến đổi nhân cách

Theo cáo trạng, Trầm Thị Quế Hương quen biết với Trần Bảo Duy Khang (14 tuổi), Khang thường gọi Hương là “anh Hai Hùng”. Ngày 27-10-2014, Khang rủ Hương ra quán “Một chai hai xô” tại quận 1 để “bàn chuyện đại sự”. Khang tâm sự muốn bỏ học, đi bụi đời theo Hương sống. Để có “ngân lượng” cho cuộc sống tự do, Khang tiết lộ với Hương nhà Khang có nhiều vàng để trong két sắt đặt trên tầng 2. Do Khang không biết mã số để mở nên bàn với Hương bê trộm cả két sắt, sau đó phá ra lấy tiền vàng tiêu xài.

Nghe xong, Hương liền điện thoại cho các “chiến hữu” gồm Bùi Trí Tài (SN 1996), Lâm Thế Phương (SN 1996) kéo nhau ra quán để cùng lên kế hoạch trộm cắp. Khang thống nhất với cả nhóm sẽ ra tay vào chiều 28-10-2014, khi Khang ở nhà một mình.

Ke hoach trom ket sat cua “quy tu” bien doi nhan cach - Anh 1

Áp giải các bị cáo về trại giam

Đúng kế hoạch, Hương, Tài, Phương kéo nhau đến nhà Khang trên đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6. Khang nhanh chóng mở cửa nhà cho các đồng phạm tiến lên lầu 2 khiêng két sắt ra ngoài. Lúc này anh Trần Gia Quốc B. (anh trai Khang) bất ngờ về nhà nhìn thấy. Khang liền nói két sắt bị hỏng ổ khóa, phải gọi thợ mang đi sửa, anh B. tưởng thật nên cùng phụ khiêng két sắt ra xe rồi vào nhà.

Cả bọn chở két sắt về nhà Hương tại số 305/12 Trần Phú, phường 8, quận 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1962, mẹ Hương) nhìn thấy hỏi con gái “két sắt của ai?”. Hương trả lời két sắt của Khang, do khóa bị hư nên nhờ Hương kiếm người mở két sắt giùm. Bà Quỳnh tưởng thật nên cùng Hương đi đến ngã tư Bình Thới, quận 11 tìm thuê người mở két sắt.

Khoảng 10 ngày 29-10-2014, thợ khóa vào mở két sắt giúp Hương. Hương lấy tài sản đem cất giấu và báo cho Khang biết chỉ có 100 triệu đồng cùng vàng không rõ số lượng. Sau đó, Hương gọi bà Quỳnh đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm giúp Khang, riêng Hương đem 2 lượng vàng SJC bán lấy tiền cho cả nhóm tiêu xài.

Chiều 28/10/2014, ông Trần Vũ T. (bố Khang) phát hiện bị mất két sắt nên đến Công an trình báo. Qua truy xét, Công an quận 6 bắt giữ các đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Qua giám định pháp y cho thấy Trần Bảo Duy Khang bị “hội chứng động kinh”, mất khả năng nhận thức, “biến đổi nhân cách”, mất điều khiển hành vi. Do đó, cơ quan điều tra không khởi tố đối với Khang.

Sau khi khởi tố, bà Quỳnh đã giao nộp tài sản chiếm đoạt là sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, 21 lượng vàng SJC cùng một số nữ trang, giấy tờ khác.

Tại phiên tòa, vị luật sư bào chữa cho rằng hành vi của các bị cáo không phạm tội; trong vụ án, người bị hại Trần Vũ T. cũng đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bốn bị cáo và không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội phạm nên tuyên phạt Trầm Thị Quế Hương 8 năm tù, Bùi Trí Tài và Lâm Thế Phương mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ