Katie Melua: Cô ca sĩ nhạc Jazz xinh đẹp

GD&TĐ - Hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp thường ôm chiếc đàn guitar để đệm cùng lối hát mộc mạc, nhẹ nhàng, truyền cảm đã giúp cho Katie Melua chiếm lĩnh được tình cảm của những người yêu thích thể loại nhạc Jazz trên khắp thế giới.

Katie Melua trên sân khấu với cây đàn guitar.
Katie Melua trên sân khấu với cây đàn guitar.

Tuổi thơ êm ả

Thời thơ ấu của cô phần lớn gắn liền với Batumi, một thị trấn ven bờ biển vùng Ajaria, Georgia (Anh). Cha cô là một chuyên gia về tim mạch khá nổi tiếng.

Lên 8 tuổi, Katie theo gia đình chuyển đến Belfast (Bắc Ailen), nơi cha cô nhận một công việc mới đầy hứa hẹn. Trong suốt 5 năm sống tại đây, Katie tỏ ra phấn khích khi kể về những người bạn mà cô đã kết giao. Họ là những dân bản địa vốn rất hiếu khách và đáng mến. 

Rời Belfast, gia đình Katie lại thuyên chuyển đến vùng Đông Bắc London, cũng vì lý do thay đổi nghề nghiệp của cha cô. Sự bất ổn trong cuộc sống thời đó của những con người bình thường, xuất phát từ những mưu đồ chính trị là điều mà cô bé mới 13 tuổi sớm nhận ra.

Phải chăng đó là một trong những lý do khiến Katie từng mơ ước sẽ trở thành một chính trị gia tầm cỡ hay ít ra cũng là một nhà sử học có tài. Cô tâm sự: “Nếu tôi có quyền lực trong tay, tôi sẽ mang lại hòa bình và ấm no cho toàn thế giới này”.

Cơ duyên với âm nhạc

Katie Melua hạnh phúc bên cạnh bạn đời.
Katie Melua hạnh phúc bên cạnh bạn đời.

So với những ngôi sao ca nhạc khác trong ngành giải trí, có thể nói Katie Melua đến với âm nhạc một cách thật tình cờ và ngẫu nhiên. Cô đã từng giành ngôi vị quán quân với ca khúc “Withou You”, từng gắn bó với tên tuổi của ngôi sao Mariah Carey, tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng của kênh truyền hình ITV.

Katie Melua (tên đầy đủ là Ketevan Katie Melua). Katie có nhiều sở trường: ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công. Cô sinh ngày 16/9/1984, tại Georgia (khi đó vẫn còn là một phần của Liên Xô). Sau đó, Katie theo gia đình chuyển đến miền Bắc Ailen khi mới 8 tuổi, rồi đến định cư tại nước Anh lúc 14 tuổi. Cũng vì thế mà cô có thể nói được cả ba thứ tiếng Georgia, Nga và Anh.

Với sự khởi đầu khá nhẹ nhàng, thế là Katie quyết định dành những năm cuối cùng của bậc trung học để theo đuổi khóa học tại Trường Biểu diễn Nghệ thuật Brit và tốt nghiệp chứng chỉ thanh nhạc loại A.

Trong một buổi biểu diễn của trường Brit, Katie Melua đã lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng trong ngành âm nhạc của xứ sở sương mù Mike Batt.

Mike cho biết: “Tôi thật may mắn khi gặp được Katie. Tôi đang tìm một giọng ca có thể hát nhạc jazz với một phong cách thật đặc biệt và ấn tượng, có pha chút ngẫu hứng như của Katie”.

Tài năng được công nhận

Giới phê bình âm nhạc đánh giá Katie Melua như một Norah Jones mới. Sự kỳ vọng của Mike Batt đặt vào Katie là hoàn toàn chính xác. Công sức lao động miệt mài của Katie cộng với hậu thuẫn tối đa từ phía Mike Batt được đền đáp một cách xứng đáng.

Album đầu tay có tên “Call Off The Search” được tung ra thị trường vào tháng 11/2003 đã giúp cô chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc danh giá UK trong suốt sáu tuần lễ liên tiếp.

Không chỉ có thế, “The Closest Thing To Crazy” còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới hâm mộ bên ngoài nước Anh. Đĩa đơn này đã lọt vào tốp 5 của Ireland, tốp thứ 20 tại Na Uy, tốp 30 trong bảng xếp hạng châu Âu và tốp 50 tại Úc.

Không chỉ sở hữu giọng hát tuyệt vời, Katie còn tỏ ra đầy tài năng trong mảng sáng tác. Ngoài những ca khúc viết chung với Mike, cô còn đóng góp thêm bốn ca khúc khác trong “Call Off The Search”.

Đĩa đơn thứ hai có tên “Nine Million Bicycles” mới phát hành đã đánh dấu sự trưởng thành của Katie. Những ca từ giản dị cùng lối liên tưởng đầy ngẫu hứng bất ngờ của cô khiến không ít nhà phê bình phải khâm phục. 

Kỷ niệm khó quên

Khi chia tay nam ca sĩ Luke Pritchard, mối tình đầu hơn ba năm từng khơi dậy viễn cảnh về một mái ấm gia đình, Katie vùi đầu tập trung vào công việc để nguôi ngoai nỗi buồn. Lúc đó, album có tên “Piece By Piece” là kết quả của những ngày làm việc cật lực, không mệt mỏi của Katie.

Dường như mọi cảm xúc, tình cảm về những chuyện đã qua đã được Katie đặt hoàn toàn vào từng lời ca tiếng hát của mình. Nó giúp cô thêm một lần nữa, khẳng định tài năng và vị trí của một ngôi sao trẻ, đầy triển vọng. 

Vào tháng 1/2012, Katie Melua tuyên bố đính hôn với James Michael Toseland là một cựu tay đua xe máy người Anh. Họ tổ chức đám cưới vào ngày 9/1/2012, tại nhạc viện Nash, tọa lạc trong một khu vườn bách thảo Hoàng gia ở quận Kew, London.

Những chia sẻ thú vị của nữ ca sĩ xinh đẹp 
Katie Melua: Cô ca sĩ nhạc Jazz xinh đẹp  ảnh 2
Katie Melua đã trả lời những câu hỏi thú vị của ft.com về một số quan điểm cuộc sống và cá nhân của mình:
- Giữa tham vọng và tài năng, điều gì quan trọng hơn để thành công?
- Tôi cho rằng, đó là tham vọng thông minh. Về tính cách, tôi là người có tham vọng lâu dài vì điều đó đem lại cho tôi cảm giác của sự thành công sâu sắc, hơn là muốn có mọi thứ cùng một lúc.
Việc muốn điều gì đó mà cộng đồng của bạn đang mong muốn, đó là hầu hết mọi người đều đạt được thành công, khi họ giải quyết một vấn đề đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Nếu những gì bạn muốn là những thứ mà người khác muốn, bạn có nhiều khả năng thành công hơn.
- Thành tựu lớn nhất của cuộc đời bạn là gì?
- Gồm có 3 thứ: Đó là trở thành một người trưởng thành và có trách nhiệm. Chấp nhận rằng thành công ban đầu là nhờ những người khác, mà tôi may mắn gặp họ và giờ đây là có mối quan hệ lành mạnh với công ty quản lý và thu âm của tôi.
- Theo bạn, thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta là gì?
- Giữ gìn sự cân bằng lành mạnh bên trong chúng ta và với hành tinh.
- Bạn có tin vào thế giới bên kia?
- Không, vì cuộc sống hiện tại là đầy màu sắc và ngoạn mục.

- Ở nơi nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?

- Trong phòng thu hoặc trên sân khấu, nhất là khi ban nhạc đang biểu diễn. Và khi tôi sáng tác, thì không điều gì có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

- Nếu phải đánh giá mức độ hài lòng của bạn với cuộc sống hiện tại, theo thang điểm là 10, bạn sẽ chọn số mấy?

- Là 9,5.
Theo Tổng hợp từ Smooth Radio &Wikipedia & Ft

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.