Huyền thoại Roy Keane chỉ ra 2 "tội đồ" khiến Man Utd thua thảm Man City

GD&TĐ - Được kỳ vọng rất lớn khi được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng Man Utd đã có một trận thua toàn diện trước đội bóng cùng thành phố Man City.

Toàn bộ hàng phòng ngự của MU dễ dàng để Silva ghi bàn.
Toàn bộ hàng phòng ngự của MU dễ dàng để Silva ghi bàn.

Trước trận derby Manchester, dù thiếu vắng Raphael Varane và Paul Pogba nhưng HLV Solskjaer vẫn tỏ ra vô cùng tự tin. Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy còn mạnh miệng tuyên bố "Man Utd là CLB số một ở Manchester và cũng có thể là số một trên toàn thế giới".

Thế nhưng, sau 90 phút trên sân Old Trafford cho thấy, những gì Solskjaer nói đã trở nên lố bịch. Được thi đấu trên sân nhà nhưng MU bị Man City "quần" cho tả tơi. Tỷ số 0-2 nghiêng về đội khách vẫn là quá ít so với những gì các học trò Pep Guardiola tạo ra.

Được chơi trên sân nhà nhưng MU lại nhập cuộc một cách đầy khó khăn trước sức ép từ phía Man City. Trước hàng tiền vệ cơ động và rất kỹ thuật, các cầu thủ chủ nhà chỉ biết vô vọng đuổi theo trái bóng.

Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, Eric Bailly đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà sau nỗ lực cản quả tạt của Joao Cancelo. Bàn thắng sớm khiến Man City càng hưng phấn.

Trong 20 phút đầu, họ kiểm soát bóng gần 75%, đẩy Man Utd vào thế liên tục phải chống đỡ. Nếu thủ thành người Tây Ban Nha không thi đấu xuất thần, Quỷ đỏ đã thủng lưới ở tình huống Gabriel Jesus sút rất căng ngay sau đó.

Thế nhưng, chính De Gea lại mắc lỗi trong bàn thua thứ 2. Từ quả treo bóng của Cancelo tưởng chừng không nguy hiểm và cả Harry Maguire và Shaw đều bỏ bóng, Bernardo bất ngờ lẻn xuống dứt điểm ở góc hẹp.

Thủ thành De Gea đã có phần bị động và để bóng đập người bay vào lưới. Bàn thua này khiến các cầu thủ MU không thể gượng dậy ở hiệp 2 dù những Sancho, Rashford đã được tung vào sân.

Các cầu thủ Man City đã cho thấy họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn chủ nhà MU khi tiếp tục làm chủ cuộc chơi ở hiệp hai. Con số Man Utd dứt điểm bốn lần trong cả trận và chỉ một lần trúng đích đã nói lên tất cả nếu so với 11 lần dứt điểm, năm lần trúng đích của Man City.

Cả trận Man City hưởng 9 quả phạt góc so với 1 của MU. Các học trò của HLV Pep Guardiola cầm bóng đến 68% so với 32% của chủ nhà trong cả trận đấu. Những con số cho thấy MU đã bị đội khách "bóp nghẹt" đến nức nào.

Thất vọng với các cầu thủ MU, sau trận đấu, cựu đội trưởng của Man Utd, Roy Keane tỏ ra vô cùng tức giận trước thái độ thi đấu của các cầu thủ Man Utd, đặc biệt là hai cầu thủ De Gea và Luke Shaw.

Chia sẻ trên đài Sky Sports, Roy Keane cho biết: "Hãy nhìn Luke Shaw và De Gea. Bạn có thể thấy được cơ hội nào để Man Utd giành chiến thắng? Tôi thực sự bó tay với những cầu thủ này. Họ đều là những tuyển thủ quốc gia cơ mà.

Tôi không thể hiểu nổi cách phòng ngự của Man Utd. Tôi đã tự hỏi rằng không biết rằng Man Utd có cơ hội không khi được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, họ vẫn luôn bất ổn như vậy".

Trong khi đó, với trận thua bạc nhược này, báo chí Anh dự đoán HLV Solskjaer sẽ sớm bị sa thải. "Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng 2-0 của Man City, những tiếng la ó vang lên khắp Old Trafford.

Nếu Daniel Levy (chủ tịch Tottenham) nắm quyền ở đây, trận thua này là đủ để ông thay đổi người trên băng ghế chỉ đạo, giờ đây cơ hội để MU chiêu mộ Conte đã không còn. Có lẽ MU nên nhắm đến Brendan Rodgers của Leicester City", tác giả Oliver Holt của tờ Daily Mail viết.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.