GD&TĐ - Tham gia một chương trình quảng bá du lịch, Á hậu khoe khéo món phụ kiện đắt đỏ.
Tối 2/4, Huyền My làm khách mời tại sự kiện do Cục Du lịch Đài Loan tổ chức ở Hà Nội. Á hậu rạng rỡ trong chiếc váy vàng dáng bút chì với phần cổ có nếp gấp duyên dáng. Bộ cánh được NTK Lê Thanh Hòa dành riêng cho người đẹp.
So với thời điểm mới đăng quang vào năm 2014, Á hậu ngày càng quyến rũ và có thần thái sang chảnh. Bản thân cô luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh, đồng thời tập luyện thường xuyên để có vóc dáng lý tưởng.
Sau thành tích top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, Huyền My không còn muốn thử sức ở bất cứ sân chơi sắc đẹp quốc tế nào khác.
Làm khách mời tại sự kiện tối qua, Á hậu chăm chú ngồi theo dõi chương trình cùng các vị khách.
Không xách túi hàng hiệu nhưng Huyền My khoe khéo chiếc nhẫn kim cương có giá khoảng 1 tỷ đồng.
Chiếc nhẫn kim cương được chế tác khá tinh xảo, là món phụ kiện mà Huyền My đặc biệt yêu thích.
Giao lưu với khán giả, Á hậu chia sẻ, cô là người rất thích du lịch bởi muốn trải nghiệm về văn hóa của nhiều quốc gia. Dịp Tết vừa qua, cô và gia đình đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đài Loan.
Huyền My tươi tắn chụp hình với đại diện của Cục du lịch Đài Loan tại event.
GD&TĐ - Nếu như những nhân vật, câu chuyện của thế giới ảo mới bắt đầu được điện ảnh nước nhà khai thác thì trên thế giới, chủ đề này đã không còn lạ lẫm.
GD&TĐ - Ngay từ vòng loại, Quỳnh Hoa đã được đánh giá là ứng cử viên sáng giá khi sở hữu hình thể vượt trội, nhan sắc xinh đẹp cùng bề dày kinh nghiệm.
GD&TĐ - Thời hiện đại Tết Trung thu vẫn được duy trì nhưng có những tiếp biến văn hóa mới, khiến nhiều người lo ngại sẽ dần mất đi các giá trị cổ truyền.