Ngày... tháng... năm...

Hướng lòng mình tới Bác kính yêu!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tôi rất xúc động khi vào lăng viếng Bác và cũng rất vui khi được gặp lại các bạn vẫn ngày đêm cùng các chú bộ đội canh giấc ngủ của Người!

Khóm tre ngà bên lăng Bác. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Khóm tre ngà bên lăng Bác. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Thân gửi khóm tre ngà trước lăng Bác!

Đã từ rất lâu, lăng Bác, nơi vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh - yên nghỉ, là một trong những điểm thu hút du khách cũng như người dân trên khắp dải đất hình chữ S mong muốn đến viếng thăm. Là một công dân của Thủ đô nên tôi cũng được bố mẹ đưa đến nơi đây nhiều lần.

Năm nay, tôi còn có cơ hội đến viếng lăng Bác trong dịp trọng đại của đất nước - Ngày Quốc khánh 2/9. Tôi rất xúc động khi vào lăng viếng Bác và cũng rất vui khi được gặp lại các bạn vẫn ngày đêm cùng các chú bộ đội canh giấc ngủ của Người!

Học từ bộ môn Lịch sử, tôi được biết, tại chính nơi ngày nay là lăng Bác, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây cũng là tuyên bố đanh thép trước toàn thế giới về sự ra đời của một Nhà nước độc lập, tự do mới. Bởi thế, đến Lễ Độc lập ngày 2/9 hằng năm người dân đều được nghỉ để có thể đi chơi, thăm viếng, bày tỏ lòng biết ơn công lao dựng và giữ nước của các thế hệ cha anh.

Đến viếng lăng Bác Hồ, được đi trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Thu, tham gia lễ thượng cờ đặc biệt, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay cao ngạo nghễ và lòng hướng về Bác cùng các thế hệ trước thì thật ý nghĩa bạn nhỉ.

Và, ai cũng quen thuộc với hình ảnh các bạn - những khóm tre ngà - đứng hai bên lăng để lòng thầm đọc những câu thơ dạt dào thương nhớ trong bài “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương:

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng…”.

Các bạn biết không, cùng đứng bên lăng canh giấc ngủ của Bác Hồ, nếu như các chú bộ đội mặc bộ quân phục màu trắng muốt, bồng súng trên tay thật oai phong thì tôi thấy các bạn cũng có vẻ đẹp riêng của mình đấy. Khoác trên mình tấm áo vàng tuyệt đẹp, các bạn đứng thành khối đều tăm tắp như duyệt binh. Mỗi khi có chị gió bay qua, các bạn cùng tạo nên dàn hợp xướng hòa ca ru giấc ngủ cho Người!

Dòng người vào lăng viếng Bác. Ảnh: ITN.

Dòng người vào lăng viếng Bác. Ảnh: ITN.

Cùng với các bạn, tôi còn gặp 18 anh vạn tuế có dáng đứng thật đường bệ, chắc chắn tưởng như đó cũng là hàng tiêu binh chỉnh tề, hùng dũng. Những bạn cây, hoa trong chậu, từng ô cỏ trước lăng được tỉa gọn gàng, đều tăm tắp… Có cảm giác, mọi vật quanh lăng luôn hướng lòng mình tới Bác, Tổ quốc Việt Nam và các thế hệ cha anh đi trước. Bất kể nắng mưa, giông bão, tất cả luôn oai nghiêm vững chân như những người lính thực thụ.

Được đứng trước lăng và chăm lo cho giấc ngủ của Bác Hồ là một công việc vất vả nhưng cũng đầy tự hào, hãnh diện mà không phải ai cũng làm được bạn nhỉ. Ngày ngày, nhìn từng đoàn người ở mọi miền của Tổ quốc cũng như du khách trên khắp thế giới đến viếng Bác chắc hẳn bạn phải thêm tự hào về công việc của mình và không ngừng vươn cao, vươn xa, xanh tốt hơn.

Hồi 4 tuổi, tôi đã được là khán giả trực tiếp của buổi diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long trước lăng Bác vì bố tôi là một trong những người lính vinh dự tham dự buổi diễu binh hôm đó.

Nhưng vì còn quá nhỏ nên tôi khó có thể nhớ được cảm giác lúc đó như thế nào mà chỉ được mẹ gợi nhắc rằng cậu bé ấy đã ngồi rất trật tự, chăm chú dõi theo từng khối diễu binh, diễu hành cùng vẻ mặt đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lúc buổi lễ kết thúc, tôi đã nán níu kéo tay mẹ ghé thăm các bạn, thích thú nghe tiếng lao xao trên vòm lá mà chẳng muốn về…

Lần viếng lăng Bác này, tôi đã là một cậu học sinh lớp 12, chuẩn bị rời xa mái trường để phấn đấu thành một công dân tốt.

Khi biết được mình có cơ hội thăm lăng đúng vào dịp trọng đại như 2/9 tôi đã rất vui sướng và ấp ủ nhiều điều. Trước mắt là một năm học cuối cấp với những kì thi quan trọng và quyết định đến tương lai, tôi hứa với Bác và cả với bạn nữa những quyết tâm của bản thân.

Năm ngoái, khi được trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tham gia kì thi cấp cụm, tôi cũng đã hứa với Bác và đạt được giải. Năm nay, tôi mong rằng những lời hứa với Bác tiếp tục là động lực to lớn giúp tôi trưởng thành và nắm lấy cơ hội tiến bước trong tương lai.

Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Mong rằng bạn cùng những đồng đội của mình tiếp tục sống khỏe, vững chắc cùng các chú bộ đội đêm ngày bảo vệ giấc ngủ của Bác Hồ kính yêu và chào đón du khách thập phương nhé.

Tạm biệt các bạn!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ