Huế: Kỷ luật cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh

GD&TĐ - Qua tìm hiểu và xác minh sự việc, lãnh đạo trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Thừa Thiên - Huế, đã quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh.

Vết bầm đỏ trên tay nam sinh lớp 1.  
Vết bầm đỏ trên tay nam sinh lớp 1.  

Sau phản ánh của phụ huynh về việc gia đình phát hiện trên hai cánh tay của cháu Q. có nhiều vết bầm tím. Chiều ngày 4/11, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết, ban lãnh đạo trường đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách cô N.T.M.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2) về việc dùng thước đánh học sinh bầm tím.

Theo ông Nam, sau khi nhận đơn của phụ huynh, nhà trường đã mời ban chấp hành hội phụ huynh cùng tham gia xác minh thông qua các học sinh trong lớp 1/2 (lớp của nam sinh bị đánh).

"Học sinh lớp 1/2 đều xác nhận ngày 30/10, cô giáo N. dùng thước đánh vào tay nam sinh. Sau khi kết nối sự việc, có bằng chứng cô giáo có đánh học sinh, chủ tịch hội đồng kỷ luật quyết định hình thức kỷ luật nữ giáo viên. Nhà trường không dung túng, bảo vệ cái sai của giáo viên", Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho hay.

Về việc những vết lằn ở đùi nam sinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết phụ huynh đã gọi điện lại và xác nhận vết lằn đó không phải do cô giáo đánh.

Trong bản kiểm điểm của cô giáo N.T.M.N., cô này trình bày sự việc xảy ra vào chiều thứ 6 (ngày 30/10): Trong tiết học hoạt động trải nghiệm 2, nữ giáo viên đang hướng dẫn cả lớp đóng vai và xử lý tình huống, em N.Đ.M.Q. không chú ý lắng nghe, tự ý chơi đồ chơi, chọc phá khiến các bạn xung quanh không tập trung.

"Sau nhiều lần nhắc nhở mà Q. không nghe, tôi yêu cầu cháu đưa tay ra và định dùng thước đánh nhẹ vào lòng bàn tay để răng đe. Theo phản xạ, Q. khoanh tay lại rồi hất cây thước ra nên đụng vào cánh tay trái của cháu", cô N. trình bày.

Theo cô N., sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh em Q. đã gọi điện và bảo rằng có vết lằn trên tay của nam sinh.

"Với trách nhiệm nghề nghiệp, cô đã đến tận nhà để thăm hỏi, học sinh nói rằng không đau và vẫn vui vẻ. Tôi đã xin lỗi cháu Q. và gia đình", cô N. thông tin.

Trước đó, anh N.Đ.Q - phụ huynh học sinh N.Đ.M.Q (hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản do cô N.N.M.N làm giáo viên chủ nhiệm lớp) phản ánh rằng ngày 30/10, gia đình phát hiện trên hai cánh tay của cháu bé có nhiều vết bầm tím. Khi anh hỏi, con nói nhiều lần bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh.

"20 ngày trở lại đây, cháu thay đổi, hay cáu gắt, nóng nảy, lầm lì, có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình...”, anh Q. cho biết.

Theo anh Q., khi thấy các biểu hiện này của con, anh đã cho cháu tạm thời nghỉ học. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.