Hong Kong: Bất chấp trời lạnh, hàng ngàn người xếp hàng chờ mua khẩu trang

Hong Kong: Bất chấp trời lạnh, hàng ngàn người xếp hàng chờ mua khẩu trang

Có một số vụ gây rối, trong đó có chi nhánh Tin Shui Wai của chuỗi cửa hàng y tế Watsons – nơi cảnh sát phải có mặt sau khi có vụ lộn xộn.

Một chủ cửa hàng ở North Point cũng gặp đám đông người tức giận muốn có khẩu trang trong bối cảnh dịch bùng phát, khiến hàng ngàn người trên thế giới lây nhiễm, trong đó có 10 người ở Hong Kong.

Trong khi đó, hôm nay (30/1), chuỗi mỹ phẩm Bonjour tuyên bố một lô hàng 2.000 hộp khẩu trang từ Nhật Bản sẽ tới vào buổi trưa. Tất cả sẽ được bán tại 4 cửa hàng và mỗi khách hàng chỉ được mua 1 hộp và không bị tăng giá.

Chuỗi cửa hàng y tế Watsons trước đó đăng trên Facebook rằng: “Xin hãy hiểu số lượng có hạn, mỗi người chỉ được mua 1 hộp (50 khẩu trang)” và cho biết chuyến hàng tiếp theo sẽ đến vào đầu tháng tới.

Sau đêm qua, công ty này thúc giục mọi người không nên chờ ngoài trời lạnh vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Watsons cho biết mỗi cửa hàng chỉ có khoảng 20 hộp khẩu trang nhưng điều này không ngăn được dòng người xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng của họ và các hiệu thuốc  khác.

Một người 40 tuổi làm việc tại một công ty nước ngoài cho biết, anh đã dậy sớm để cố gắng đi mua khẩu trang.

“Tôi dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu thử may mắn của mình tại các chi nhánh khác mở cửa sớm. Tuy nhiên khi tôi đến nơi, đã có hàng trăm người chờ để chỉ mua 10 hộp” – anh nói và cho biết cần mua khẩu trang cho gia đình 7 người từ 3 đến 80 tuổi.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.