Trận đấu giữa Wolves và Arsenal khép lại trong bầu không khí đầy căng thẳng khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Mọi chuyện bắt đầu khi tiền đạo Gabriel Jesus có pha xô đẩy trung vệ Yerson Mosquera bên phía đội chủ nhà.
Sau tình huống bị đẩy vào ngực, cầu thủ Wolves ngã xuống sân đầy kịch tính, khiến căng thẳng nhanh chóng leo thang.
Các cầu thủ hai đội lập tức lao vào can ngăn. Riccardo Calafiori nhanh chóng kéo đồng đội Jesus rời khỏi điểm nóng nhưng chính anh sau đó lại va chạm với đối thủ Mateus Mane.
Trong khi đó, Adam Armstrong cũng định tiếp cận Jesus, khiến tình hình thêm hỗn loạn.
Một thành viên ban huấn luyện Wolves kịp thời chen vào giữa để can ngăn, song tranh cãi vẫn nổ ra ở nhiều khu vực trên sân.
Trọng tài Simon Hooper sau đó phải rút thẻ với Jesus nhằm hạ nhiệt tình hình.
Căng thẳng chưa dừng lại khi Calafiori và Mane tiếp tục đối đầu. Người ghi bàn cho Arsenal là Piero Hincapie cũng tham gia tranh cãi, chỉ tay về phía các cầu thủ Wolves.
Hình ảnh truyền hình cho thấy sau khi được đưa rời sân, Jesus tỏ rõ sự thất vọng, trong khi Calafiori vẫn chưa nguôi cơn giận.
Trước đó, Arsenal tưởng như đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn trước đội bét bảng 2-0, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính ở những phút bù giờ.
Bàn gỡ được tính là pha phản lưới của Calafiori sau cú dứt điểm của Tom Edozie, bóng bật cột dọc rồi đập vào người hậu vệ này bay vào lưới.
Thủ môn David Raya cũng mắc sai lầm khi lao ra bắt bóng bổng, không biết rằng đồng đội Gabriel Magalhaes đã sẵn sàng đánh đầu phá bóng.
Sai lầm này khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. “Pháo thủ” hiện chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Điều đó đồng nghĩa nếu thầy trò Pep Guardiola toàn thắng phần còn lại, bao gồm trận đối đầu trực tiếp Arsenal, họ sẽ lên ngôi vô địch.