Hỗn chiến khi đi hát karaoke giữa mùa dịch

GD&TĐ - Xung đột phát sinh trong lúc thanh toán tiền hát, nhóm khách và quản lý quán karaoke xảy ra đánh lộn. Hậu quả nhiều người bị thương tích, quán karaoke bị cơ quan chức năng rút phép hoạt động

Hỗn chiến khi đi hát karaoke giữa mùa dịch

Trước đó, tối 6/8, một nhóm thanh niên người Hải Phòng cùng một thanh niên tên Lợi và 1 người phụ nữ chưa rõ danh tính đến quán karaoke Bảo Vinh (ở tổ dân phố Ngoại Trạch, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) để hát.

Quán karaoke Bảo Vinh do bà Phạm Thị Hoa (SN 1955, trú tại tổ dân phố số 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) làm chủ. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm khách đến hát ra về.

Lúc này, anh Lê Mạnh Vững (SN 1993, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) ra trả tiền hát. Trong lúc thanh toán, giữa anh Vững và anh Phạm Việt Thành (SN 1981, con trai bà Hoa) đã xảy ra cãi lộn và Thành đã dùng bình chữa cháy đánh anh Vững nhưng không trúng.

Thấy Vững bị đánh, nhóm thanh niên Hải Phòng chạy tới ứng cứu. Cùng lúc đó Phạm Văn Sự (SN 1989, trú tại thôn Đông, xã Tân Học, huyện Thái Thụy) là quản lý của quán karaoke tới can ngăn thì cũng bị đánh. Sự đã chạy lên tầng 2 của quán lấy dao đánh trả.

Trong lúc “say đòn”, nhóm của Vững chạy lên tầng 3 phát hiện Sự đang trong phòng hát ở tầng này nên dùng vỏ chai bia, điếu cày, dao, gạch tấn công Sự. Sự liền cầm dao đánh nhóm này.

Hậu quả là hai bên đều bị thương tích, trong đó Trương Thiên Dũng (SN 1999, cùng trú tại quận Kiến An) bị thương nặng nhất.

Quán karaoke Bảo Vinh, vì bất chấp lệnh cấm hoạt động trong mùa dịch COVID-19 và để xảy ra sự việc nghiêm trọng nên tạm thời đã bị cơ quan chức năng rút phép hoạt động kinh doanh karaoke.

Ngày 31/8, Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Già A Jar ngồi chép, dịch sử thi trong căn nhà nhỏ ở làng Plei Don.

Khúc sử thi giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại len sâu vào từng buôn làng, những lời kể Hơ’mon - sử thi của người Ba Na nhánh Rơ Ngao vẫn âm ỉ cháy.

Nhiều người trẻ đang coi trí tuệ nhân tạo tương tác (AI) như “bác sĩ tâm lý” để bộc lộ những âu lo. (Ảnh: ITN).

Nguy cơ tiềm ẩn khi tâm sự với AI

GD&TĐ - Từ nhiều hành động hàng ngày người trẻ ngày nay, chúng ta có thể thấy họ đang coi AI như “bác sĩ tâm lý” để bộc lộ những âu lo.

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Gia Định, tháng 7/2025. Ảnh: GDU

'Vượt rào' trong tuyển sinh

GD&TĐ - Dù chưa đến thời điểm xét tuyển đại học và công bố điểm chuẩn theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT nhưng một số trường đại học đã sớm gửi thư báo trúng tuyển và mời thí sinh nhập học.