Hơn 8.000 thí sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 chuyên

GD&TĐ - Chiều 7/6, thí sinh đăng ký thi vào các lớp chuyên, trường chuyên và lớp tích hợp đã có mặt tại 11 điểm thi.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Trưng Vương.
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay thành phố có 8.233 thí sinh đăng ký vào các Trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên, tăng 1.532 so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp chuyên là 1.995. Ở khối 10 tiếng Anh tích hợp, có hơn 1.403 thí sinh đăng ký.

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), mặc dù buổi trưa trời mưa lớn nhưng từ 13 giờ thí sinh có đã có mặt đông đủ. Theo ghi nhận phần lớn thí sinh đều tỏ ra hồi hộp trước giờ làm bài.

Các thí sinh tự tin trước khi bước vào thi môn chuyên.

Các thí sinh tự tin trước khi bước vào thi môn chuyên.

Thí sinh Phương Oanh cho biết, nữ sinh này đặt nguyện vào lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5). Trước đó thi các môn Ngữ văn và tiếng Anh, Phương Oanh làm ổn dự đoán trên 8 điểm, riêng với môn Toán thì làm được 50-60%. “Em hy vọng môn chuyên sẽ được trên 6 điểm, bởi môn Toán em không được như kỳ vọng. Do đó nếu môn chuyên đạt 7 điểm thì mới “an toàn”. Tất nhiên em cũng tự động viên, mình cứ bình tĩnh, cố gắng làm hết sức thôi”, Phương Oanh cho biết.

Khánh Duy đăng ký vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Em đã ôn tập môn Toán rất kỹ và luyện đề nhiều. Do ôn tập kỹ nên Phúc không quá lo lắng. Tuy nhiên, các thí sinh thi chuyên thường rất giỏi nên em cũng có chút lo lắng. Tất nhiên, em sẽ cố gắng để trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong”.

Cán bộ coi thi đọc tên thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương.
Cán bộ coi thi đọc tên thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Còn Bảo Khánh thi vào lớp chuyên Văn Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) tâm lý cũng hơi lo lắng vì buổi sáng nay môn Toán hơi khó. “Mặc dù đã ôn tập kỹ các môn thi trước cũng như môn chuyên này nhưng em vẫn khá hồi hộp”, Bảo Khánh cho hay.

14h, thí sinh bắt đầu làm bài với thời gian 150 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN.

Tản văn: Ngang qua mùa Hạ

GD&TĐ - Tháng Sáu về ngang ngõ, bước chân trần bỏng rát ngày Hạ khát, hàng phượng già phờ phạc, hanh hao nửa chừng nỗi nhớ...

Don Walsh (trái) và Jacques Piccard, hai người đầu tiên chạm đến độ sâu nhất của đại dương.

Đi vào nơi sâu nhất của đại dương

GD&TĐ - Trong những năm 1960, hầu hết mọi người trên thế giới đều hướng ánh mắt về phía bầu trời để tìm kiếm những điều mới lạ.