Sáng 13/5, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với UBND xã Thạch Hà và Trường TH 1 Thạch Hà (Hà Tĩnh) để trao số tiền của bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Triệu Vy - nhân vật trong bài viết: "Xương con nhức quá, mẹ làm sao cho chân con hết đau đi", mã số MT68. Hiện tại, do Triệu Vy và gia đình đang chạy chữa cho em ở Hà Nội nên nhà trường đã thay mặt đón nhận các tấm lòng của các nhà hảo tâm.
Như Báo GD&TĐ đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về em Triệu Vy (SN 2017, lớp 3A7 Trường TH 1 Thạch Hà). Ngay sau khi học xong lớp 1, em không may được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Thay vì được cắp sách đến trường như bạn bè đồng trang lứa, tuổi thơ của Vy giờ đây gắn liền với giường bệnh, những đợt truyền hóa chất và những cơn đau xé thịt.
Hiện tại, bé Triệu Vy đang được điều trị tại Bệnh viện K. Căn bệnh khiến em thường xuyên bị những cơn đau nhức xương tủy hành hạ dữ dội. Câu nói rưng rưng nước mắt của em: "Mẹ ơi, xương con nhức quá, đau quá, mẹ làm sao cho chân con hết đau đi" khiến bất cứ ai nghe thấy cũng xót xa.
Dù đang chịu nhiều đau đớn, cô bé vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu và khát khao được sống đúng với tuổi thơ. Những lúc khỏe lại, em thường mượn điện thoại của mẹ để gọi cho cô giáo cũ, bày tỏ nỗi nhớ lớp, niềm yêu thích ca hát, nhảy múa và mong mỏi được sớm quay lại trường học.
Hoàn cảnh gia đình bé Vy vốn đã rất khó khăn: bố làm ruộng, mẹ là cô nuôi tại trường mầm non. Từ khi em mắc bệnh, cả hai vợ chồng đều phải nghỉ việc, gửi gắm cậu con trai lớn cho bà nội già yếu để ra viện chăm sóc Triệu Vy. Chi phí điều trị ngày càng lớn cùng với những đợt truyền hóa chất kéo dài khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Bố mẹ em không chỉ đau đớn khi nhìn con quằn quại trên giường bệnh mà còn bất lực trước gánh nặng tài chính quá lớn.
Thấu hiểu và sẻ chia cùng hoàn cảnh của gia đình Triệu Vy, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ với số tiền 77.840.990 đồng. Danh sách ủng hộ, vui lòng xem tại đây.
Ông Mai Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ và đặc biệt là các nhà hảo tâm, độc giả gần xa. Sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần này chính là động lực giúp cháu Triệu Vy vơi bớt nỗi đau bệnh tật và gia đình có thêm kinh phí để điều trị cho em.