Hơn 77 triệu đồng đến với 3 cháu nhỏ 'cầu xin sự sống cho bố'

GD&TĐ - Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của 3 cháu nhỏ con anh Phạm Công Việt, bạn đọc Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 77 triệu đồng.

Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với gia đình anh Phạm Công Việt.
Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với gia đình anh Phạm Công Việt.

Chiều 12/8, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương đã trở lại thăm, động viên và trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với gia đình anh Phạm Công Việt (SN 1990, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Thương cảnh 3 đứa trẻ nhìn màn hình điện thoại cầu xin sự hỗ trợ cho bố được sống”.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, hoàn cảnh của 3 cháu Phạm Như Ý (học lớp 7), Phạm Thùy Dương (học lớp 5) và Phạm Công Hữu Phước (học mẫu giáo) có bố không may bị đổ bệnh nguy kịch khi đi lao động Đài Loan.

79ad171456b6f3e8aaa7.jpg
Bố đổ bệnh nằm bất tỉnh ở Đài Loan, 3 đứa con nhỏ chỉ biết nhìn qua điện thoại cầu xin bố đừng chết.

Bố các em là Phạm Công Việt ở quê làm muối, làm nông đủ bề vất vả, làm mãi vợ chồng Việt chật vật lắm mới lo được miếng ăn cho con. Khốn khổ, vài năm trước anh Việt lại bị viêm cột sống chạy chữa mãi mới lành. Khó khăn quá anh Việt bàn vợ vay ngân hàng để sang lao động Đài Loan.

Trớ trêu thay, khi anh Việt vừa sang Đài Loan chưa được 1 tháng, mới đi làm được ít ngày, người bỗng xuất hiện những cơn đau, khó thở và được chuyển đến bệnh viện ở Đài Trung cấp cứu thì phát hiện chảy máu não và được bác sĩ xác định là mắc bệnh ung thư máu.

Nợ nần ngân hàng chưa kịp trả, nay chồng lại mắc bệnh hiểm nghèo nơi xứ người, chi phí điều trị rất tốn kém, người vợ dường như bất lực, gục ngã. Các con của Việt thì sống cơ cực, lay lắt qua ngày.

3.jpg
Con gái anh Việt bật khóc khi nói về tình cảnh hiện tại của gia đình.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Việt được đăng tải trên báo và thông tin kêu gọi trên trang cá nhân của Nhà báo Văn Dũng, đã có rất nhiều sự động viên, chia sẻ của bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đối với hoàn cảnh trên.

Thông qua Báo GD&TĐ bạn đọc đã quyên góp số tiền 28.542.000 đồng; qua tài khoản cá nhân của Nhà báo Văn Dũng, các tấm lòng hảo tâm cũng ủng hộ số tiền 48.900.000 đồng với mong muốn giúp đỡ các cháu nhỏ và anh Việt vượt qua hoạn nạn.

Sau khi kết chuyển số tiền trên, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương đã đến thăm, trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm số tiền 77.442.000 đồng đến với gia đình anh Việt.

2.JPG
Hơn 77 triệu đồng, quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm được trao đến 3 cháu nhỏ con anh Việt.

Nhận quà bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm, anh Phạm Công Trung (anh trai anh Việt) cho biết, hiện tại vợ của anh Việt đã sang Đài Loan để chăm sóc chồng, còn 3 đứa nhỏ phải đến ở nhà của bác.

“Chi phí điều trị cho Việt rất tốn kém, có những ngày phải trả hơn 30 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng gửi sang lo cho Việt được ngày nào hay ngày. Qua đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến Báo GD&TĐ, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với gia đình Việt trong lúc hoạn nạn”, anh Trung nói.

Tại buổi trao quà, ông Phạm Công Tùng, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&TĐ, Nhà báo Văn Dũng, bạn đọc cùng các tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, ủng hộ với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Hiện tại hoàn cảnh gia đình anh Việt rất éo le, chi phí chữa chạy rất tốn kém. Những động viên, chia sẻ và ủng hộ của quý báo, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm như này là rất đáng trân quý”, ông Tùng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ