Hơn 61 triệu đồng từ bạn đọc Báo GD&TĐ sẻ chia tới hoàn cảnh bé Lê Thị Năm

GD&TĐ - Sau khi đăng tải hoàn cảnh bé Lê Thị Năm, bạn đọc Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia với số tiền hơn 61 triệu đồng.

Nhiều sẻ chia từ bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho bé Lê Thị Năm.
Nhiều sẻ chia từ bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho bé Lê Thị Năm.

Sáng 17/2, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên và trao quà tới hoàn cảnh gia đình bé Lê Thị Năm (5 tháng tuổi, trú tại thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, cháu Lê Thị Năm từ lúc sinh ra đã mang chứng bệnh não thiếu oxy, suy hô hấp và viêm phổi nặng. Đã từng điều trị từ bệnh viện này đến bệnh viện khác: Bệnh viện tuyến huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Nhi Nghệ An đến Bệnh viện Nhi Huế, nơi ít thì vài tuần, nơi nhiều thì vài tháng.

z6295561238645-2a472aecb63df831e99ea2bdb5a4284d-7791.jpg
Từ lúc lọt lòng, bé Năm đã chịu nhiều đau đớn, bệnh tật.

Nhìn đứa con gái đứt ruột sinh ra bệnh tật, chị Lê Thị Năm, mẹ bé (bé Năm đang tạm khai sinh theo tên mẹ) như muốn ngã quỵ xuống bên giường bệnh, nơi con gái đang điều trị. Đã khóc quá nhiều vì con, đôi mắt chị Năm đã cuồng thâm, nước mắt cứ lưng tròng.

Anh Đặng Đình Huyền (bố của bé Năm), người đàn ông khắc khổ trạc 50 tuổi ngồi trên giường cứ nắm lấy đôi chân con gái bé bỏng, nhẹ nhàng từng động tác xoa bóp đôi chân non yếu của con. "Các bác sỹ hướng dẫn vợ chồng em làm vậy để các mạch máu được lưu thông, để chân cháu cứng cáp không bị liệt...", anh Huyền vừa xoa bóp cho con, nghẹn ngào kể.

bn4.jpg
Mới 5 tháng tuổi bé Năm đã bị bệnh tật hành hạ, người mẹ thương con thơ bé bỏng không cầm được nước mắt mỗi lần nhắc đến.

Để điều trị chứng bệnh cho con gái, ngoài thuốc men của bệnh viện, theo chỉ định của các y bác sỹ, vợ chồng anh Huyền còn phải mua thêm những loại thuốc đắt đỏ ngoài bảo hiểm chi trả.

"Thương con, muốn làm tất cả những gì có thể để cứu lấy đứa con bé bỏng tội nghiệp, vợ chồng em lại bỏ bữa, nhịn đói, thay nhau về quê vay mượn xóm làng. Số tiền vay nợ đã lên hơn trăm triệu giờ không còn biết bấu víu vào đâu anh ạ", chị Năm lại bật khóc nói về bước đường cùng của gia đình.

Khốn đốn hơn, gia cảnh anh chị lại quá đỗi bi đát. Ngoài đứa con gái đang cảnh thập tử nhất sinh, vợ chồng anh chị còn có 2 con trai 12 và 13 tuổi cùng bị bệnh không bình thường, khờ dại, sống nhờ phụ cấp bên Bảo trợ xã hội.

Các y bác sỹ tại Khoa Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh Tình cũng đánh giá về tình trạng của cháu Năm là rất khó khăn, cho biết sự sống của cháu cũng rất mong manh. Bé còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu, trong khi căn bệnh lại ngày càng trầm trọng hơn.

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé thơ 5 tháng tuổi chịu bệnh hiểm nghèo" (Mã số MT22), nhiều bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm sẻ chia dành cho bé Năm với tổng số tiền là 61.135.000 đồng.

z6326468557448-d06368b77004436ac6d7e34a94c4716c.jpg
Đại diện Báo GD&TĐ phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh và chính quyền địa phương đến thăm hỏi và trao quà tới gia đình bé Năm.

Trong đó, bạn đọc Báo GD&TĐ đã quyên góp hỗ trợ 12.160.000 đồng (Danh sách hỗ trợ, kết chuyển số tiền trên vui lòng xem TẠI ĐÂY). Ngoài ra, thông qua trang cá nhân của các cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ kêu gọi, kết nối với số tiền 48.975.000 đồng (Danh sách hỗ trợ, kết chuyển số tiền trên vui lòng xem TẠI ĐÂY).

Thầy Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo đã kết nối bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ giúp gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn và có thêm kinh phí chữa trị cho bé Năm. Mong rằng thời gian tới Báo GD&TĐ sẽ kết nối, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ và tự học

GD&TĐ - Sáng học trên lớp, chiều và tối học thêm vốn là thời khóa biểu của không ít học sinh.