Hơn 600 ngày bóc lịch vì bốc đồng "thông chốt" kiểm dịch

GD&TĐ - Bị yêu cầu quay trở lại nơi cư trú khi không có đủ giấy tờ theo quy định, Nguyễn Minh Trung đã có hành vi chống đối dùng tay tấn công một thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh.

Bị cáo Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Bị cáo Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, mới đây, TAND TP. Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trung (SN 1992, trú tại phường An Lạc, TP. Hồng Ngự về tội Chống người thi hành công vụ.

Đây là vụ việc xảy ra ngày 1/8 tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc khu vực cầu Sở Thượng (phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự).

Theo cáo trạng, trước đó khoảng 22h ngày 1/8, Trung điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng từ phường An Lạc vào địa phận phường An Thạnh (TP. Hồng Ngự).

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh Lê Văn Đệ (là chốt trưởng) yêu cầu Trung dừng xe và cung cấp giấy tờ có liên quan theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Do Trung không cung cấp được giấy tờ theo quy định nên anh Đệ yêu cầu quay xe về nơi cư trú. Thấy vậy, Trung không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm anh Đệ và thành viên tổ công tác rồi dùng tay đánh vào mặt của anh Đệ, làm anh này té ngã.

Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng làm việc tại chốt khống chế, bàn giao cho cơ quan công an để xử lý.

Tại phiên tòa, Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức rõ sai phạm đã gây ra và gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào những diễn biến của vụ án, HĐXX TAND TP. Hồng Ngự đã tuyên phạt Nguyễn Minh Trung mức án 1 năm 9 tháng tù giam về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.