Năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh về quy mô đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tổng số sinh viên toàn trường hiện đạt 8.869 em, trong đó số lượng tân sinh viên trúng tuyển nhập học là 2.116 em, được phân bổ vào 14 ngành học – tăng thêm 2 ngành so với năm 2025.
Khối B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71,8% tổng số sinh viên nhập học, theo sau là khối B03 (Toán – Ngữ văn – Sinh học) với 20,1%. Tỷ lệ nữ sinh viên toàn khóa chiếm ưu thế với 57,5%. Sự phân hóa giới tính thể hiện rõ nét qua từng ngành học; trong khi ngành Hộ sinh ghi nhận tỷ lệ nữ giới lên tới 97,8%, thì ngành Y khoa lại có tỷ lệ nam giới nhỉnh hơn ở mức 58%.
Đáng chú ý, phổ địa lý của tân sinh viên năm nay rất rộng, trải dài trên 28 tỉnh thành cả nước. TPHCM tiếp tục là địa phương đóng góp nguồn lực lớn nhất với 956 sinh viên, chiếm 45% tổng số. Xét ở cấp độ trường phổ thông, Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông (TPHCM) tự hào dẫn đầu toàn quốc khi có đến 102 học sinh xuất sắc trúng tuyển vào trường.
Theo PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, triết lý "Giáo dục toàn diện – Hướng về cộng đồng - Lấy người học làm trung tâm" chính là kim chỉ nam để nhà trường đào tạo ra những người trẻ giỏi chuyên môn, vững y đức và có khát vọng cống hiến.
"Trong một thế giới mà máy móc có thể tính toán nhanh hơn con người, người thầy thuốc vẫn cần có những điều mà máy móc không thể thay thế đó là sự tử tế, là một ánh mắt biết lắng nghe, là một lời động viên đúng lúc, là sự đồng cảm trước nỗi đau của người bệnh", PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt nhấn mạnh.
Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường nhắc nhở các tân sinh viên phải luôn ghi nhớ rằng phía sau những con số, những hồ sơ hay kết quả xét nghiệm là sinh mạng của một con người, là sự lo lắng của một gia đình và là niềm tin mãnh liệt được gửi gắm nơi người thầy thuốc.
Hòa chung bầu không khí thiêng liêng ấy, Lê Hữu Bảo (18 tuổi, ngụ TPHCM, tân sinh viên ngành Y khoa) chia sẻ: "Phía trước chắc chắn sẽ là một chặng đường dài và vô vàn gian nan, nhưng em tự nhủ sẽ dốc hết sức mình học tập, rèn luyện để không phụ công ơn gia đình và xứng đáng với chiếc áo blouse trắng".
Cùng chung cảm xúc tự hào xen lẫn trách nhiệm, đại diện cho hàng nghìn tân sinh viên, em Nguyễn Hùng Tiến - Thủ khoa ngành Y khoa với điểm xét tuyển 27,9 điểm, gửi lời tri ân đến cha mẹ, gia đình và thầy cô, những người luôn âm thầm đồng hành giúp các em vượt qua những ngày tháng ôn thi đầy áp lực. Danh hiệu hôm nay không phải là đích đến, mà chỉ là điểm xuất phát cho một hành trình mới đầy chông gai nhưng vô cùng tự hào.
"Khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trước mặt chúng em sẽ không còn là những bài kiểm tra hay những con điểm, mà là những bệnh nhân đang đặt niềm tin và hy vọng vào người bác sĩ", Tiến chia sẻ.