Ngày 16/8, tại Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức chương trình trao tặng sách giáo khoa và hỗ trợ học sinh, gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong chương trình, 1.235 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” với tổng trị giá 290 triệu đồng đã được trao tặng cho học sinh tiểu học và THCS tại các xã Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Điện Biên hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có con em không may qua đời do mưa lũ, sạt lở đất. Cùng chung tay, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Điện Biên cũng gửi tặng nhiều đồ dùng học tập trị giá 75 triệu đồng cho các trường bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam xúc động chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những bộ sách hôm nay không chỉ là hành trang tri thức, mà còn là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh nơi vùng lũ tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.”

Ông Trần Đăng Ninh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên nhấn mạnh: “Những món quà này mang giá trị tinh thần to lớn, giúp học sinh, thầy cô vượt qua khó khăn trước thềm năm học mới. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, sẻ chia từ xã hội đối với giáo dục Điện Biên.”
Trong niềm xúc động, ông Nguyễn Danh Hỷ – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ cho biết: “Nhiều lớp học của chúng tôi bị bùn đất vùi lấp, bàn ghế hư hỏng nặng, học sinh thiếu sách vở. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm gánh nặng vật chất mà còn mang đến cho thầy trò niềm tin vững bước trong năm học mới.”

Đại diện học sinh, em Quàng Anh Tú – học sinh lớp 9 Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ xúc động bày tỏ: “Chúng em rất vui khi được nhận những bộ sách mới. Đây là nguồn động viên lớn để chúng em tiếp tục cố gắng học tập, không phụ lòng thầy cô và những tấm lòng đã quan tâm đến học sinh vùng cao Điện Biên.”
Chương trình đã để lại nhiều tình cảm lắng đọng trong phụ huynh, thầy cô và học sinh. Giữa những mất mát do thiên tai, những món quà nghĩa tình đã trở thành động lực, nâng bước học sinh vùng cao Điện Biên tự tin bước vào năm học mới.