Hội thi tiếng hát cô và cháu Trường mầm non Hoa Sen

GD&TĐ - Sáng nay (27/4), tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen (thuộc Trường CĐSP Trung ương) diễn ra Hội thi tiếng hát cô và cháu; đón nhận bàn giao công trình “Khu vui chơi ngoài trời”. 

Hội thi tiếng hát cô và cháu Trường mầm non Hoa Sen

Tham dự có đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Trường CĐSP Trung ương và đông đảo các bậc phụ huynh và các cháu học sinh.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, công trình “Khu vui chơi ngoài trời” với tổng diện tích 700m2 được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các bậc phụ huynh học sinh, cũng nhằm mục đích phục vụ chuyên đề “Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.

Sau 3 tháng thi công đã hoàn thành đáp ứng đầy đủ những tiêu chí khu vui chơi đáp ứng việc phát triển vận động chủa trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Tiếp sau lễ bàn giao công trình, Hội thi tiếng hát cô và cháu diễn ra với các tiết mục múa hát hết sức sinh động của các cháu học sinh. Ban giám khảo là các thầy cô đến từ Trường CĐSP Trung ương đã đánh giá cao công phu dàn dựng của các tiết mục, cũng như lòng nhiệt tình của các cô và cháu.

Theo đánh giá của NGƯT.TS Đặng Lộc Thọ - Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương, Trưởng Ban giám khảo, một trong những nội dung quan trọng góp phần giáo dục toàn điện cho trẻ mầm non là giáo dục thẩm mỹ. Trường Mầm non Hoa Sen là 1 trong 3 trường mầm non thực hành của Trường CĐSP Trung ương, đã làm tốt nhiệm vụ này.

Nhìn từ hội thi sẽ thấy sự chuẩn bị chu đáo, công phu của các cô trò, tôi đánh giá cao nỗ lực của Trường MNTH Hoa Sen, đây là một trong nhiều cố gắng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, đây cũng lý giải vì sao trường ngày càng khẳng định uy tín và có thêm niềm tin yêu với phụ huynh và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...