Học trò bật khóc, HLV U17 Việt Nam tiếc nuối vì hụt vé dự World Cup

GD&TĐ - Nhiều cầu thủ U17 Việt Nam bật khóc khi vuột vé tứ kết U17 châu Á 2025, trong khi HLV Cristiano Roland tin rằng đội nhà xứng đáng đi tiếp.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã từng ở rất gần tấm vé vào tứ kết U17 châu Á, đồng thời giành quyền dự U17 World Cup 2025 vào tháng 11 tới tại Qatar.

Hoà với Úc và Nhật Bản cùng với tỷ số 1-1, đội sẽ đi tiếp nếu như đánh bại U17 UAE ở lượt cuối bảng B tối 10/4.

Thực tế, U17 Việt Nam đã dẫn bàn tới phút 87, trước khi để U17 UAE chọc thủng lưới. Bàn thắng của U17 Việt Nam được ghi do công của Duy Khang ở phút 23, trong khi Hazza Faisal ghi bàn thắng muộn cho đội bóng Tây Á.

u17vn.jpg
U17 Việt Nam suýt chút đã giành vé dự U17 World Cup 2025.

Nhiều cầu thủ U17 Việt Nam đã đổ gục và bật khóc sau trận với U17 UAE. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều bình luận cho rằng các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chiến đấu hết mình, đội xứng đáng nhận được lời khen của giới mộ điệu và các nhà chuyên môn.

HLV Cristiano Roland cũng tin rằng đội nhà xứng đáng đi tiếp. "Chúng tôi xứng đáng với kết thúc có hậu. Dù sao, các cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm quý giá. Thất bại cũng là điều rất quan trọng trên chặng đường phát triển sự nghiệp trẻ" – HLV Cristiano Roland phát biểu sau trận U17 Việt Nam hoà U17 UAE.

u17-vn.jpg
HLV Cristiano Roland tin rằng U17 Việt Nam xứng đáng đi tiếp tại giải U17 châu Á 2025.

Chiến lược gia người Brazil cũng tiếc nuối khi U17 Việt Nam bị gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa sẽ hết giờ. "Bóng đá luôn có biến số và đội đã thủng lưới theo cách không ngờ tới ở những phút cuối" - HLV Roland nói thêm.

Bất bại sau 3 trận, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho rằng toàn đội đã chiến đấu hết mình, ông nhắn nhủ: "Tôi muốn các học trò ngẩng cao đầu lên để hướng tới trở thành những cầu thủ lớn. Sau giải này, họ phải khát khao nhiều hơn cho sự nghiệp, vì đây chính là tương lai của bóng đá Việt Nam".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ