Học sinh xắn quần đi học vì con đường bị 'bỏ quên' giữa TP Yên Bái

GD&TĐ - Nằm giữa trung tâm TP Yên Bái, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Yên Thịnh dường như bị “bỏ quên”, vào mùa mưa, tuyến đường trở nên nhếch nhác.

Các em học sinh thường xuyên phải xắn quần đi học. (Ảnh: Hùng Cường)
Các em học sinh thường xuyên phải xắn quần đi học. (Ảnh: Hùng Cường)

Mỗi khi trời mưa, tuyến đường dẫn lên cổng Trường Tiểu học Yên Thịnh lại trở nên lầy lội với bùn đất nhão nhoẹt, trơn trượt, gây nguy hiểm cho hàng trăm lượt học sinh và phụ huynh đi lại mỗi ngày. Các em học sinh thường xuyên phải xắn quần đi học.

1000029754.jpg
Con đường đến trường gian nan giữa lòng TP Yên Bái. (Ảnh: Hùng Cường)

Em Nguyễn Đức Bình, học sinh lớp 5B cho biết: "Nhà em ở gần trường nên em đi bộ đi học. Nhưng từ tết đến giờ ngày nào cũng phải xắn quần để đi học do đường bẩn. Nhiều hôm bẩn quá bố mẹ em đưa xe máy đi học nhưng cũng chỉ đến gần cổng phải xuống đi bộ lên trường vì đường rất trơn”.

1000029755.jpg
Tuyến đường chỉ 200m nhưng dường như đã bị... "bỏ quên". (Ảnh: Hùng Cường)

Theo ghi nhận, tuyến đường này chỉ dài khoảng 200m, nhưng lại phục vụ việc đi lại của hàng trăm lượt học sinh và phụ huynh. Vào giờ cao điểm, lượng người tập trung tại đây rất đông, gây ùn tắc nghiêm trọng. Không ít trường hợp phụ huynh, học sinh bị trượt ngã.

1000029756.jpg
Phụ huynh học sinh phản ánh, việc đi lại gây khó khăn và nguy hiểm. (Ảnh: Hùng Cường)

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, một phụ huynh cho biết: "Ngày mưa, các con phải đi men sát mép đường, bám vào nhau để không bị ngã. Có lần, tôi tận mắt thấy mẹ con một chị đi xe máy bị trượt ngã ngay trước cổng trường. Người dân đã nhiều lần phải cào bùn đất để làm giảm độ trơn trượt, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời”.

1000029760.jpg
Người dân mong muốn con đường nhanh chóng được đầu tư, sửa chữa. (Ảnh: Hùng Cường)

Một người dân khác, bà Nguyễn Thị Thanh, chia sẻ: "Chúng tôi luôn phải hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi đi lại trên tuyến đường này. Có hôm mưa lớn, đường trở thành bãi lầy, học sinh chỉ có thể lội bộ. Nếu con đường này được mở rộng thêm khoảng 3m nữa, có chỗ để xe và giảm tải cho cổng chính thì việc đưa đón con sẽ thuận tiện hơn rất nhiều".

Theo cô Đinh Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thịnh, tuyến đường chưa bao giờ được đầu tư xây dựng, học sinh và phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại. Mùa mưa, có những đoạn ngập bùn sâu đến 30 - 40cm, xe ô tô gầm thấp không thể đi qua được. Không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, tình trạng đường xuống cấp còn làm gia tăng áp lực tại lối đi chính của Trường.

Hiện nay, lối ra vào chính của Trường tiếp giáp trục đường Đinh Tiên Hoàng, có độ cua và độ dốc lớn, gây nhiều nguy hiểm khi học sinh và phụ huynh đi vào giờ cao điểm. Nếu có một lối đi rộng rãi hơn, bảo đảm an toàn, thì đây sẽ là điều kiện rất tốt cho phụ huynh và học sinh.

Cô Đinh Thị Thúy nhấn mạnh: "Trường Tiểu học Yên Thịnh hiện có 880 học sinh với 30 lớp nên lưu lượng học sinh và phụ huynh đưa đón rất đông vào mỗi giờ cao điểm. Nếu lối đi phụ được mở rộng và kiên cố hóa, các phương tiện sẽ được phân luồng, giúp giảm thiểu rủi ro, tai nạn đáng tiếc".

Video đường mưa trơn trượt.

Theo phản ánh từ nhà trường và người dân, vấn đề xuống cấp của tuyến đường đã được kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức về việc đầu tư cải tạo tuyến đường.

Bà Vũ Thị Mỹ, một người dân sống lâu năm trong khu vực bức xúc bày tỏ: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên tổ dân phố và phường về việc sửa chữa con đường này. Nhà trường cũng có đề nghị, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động thái gì. Phụ huynh, học sinh ngã xe thường xuyên, có khi phải dìu vào nhà, lau rửa bùn đất, thay quần áo. Mùa mưa đến là nỗi ám ảnh với tất cả mọi người".

Bà Phùng Thị Thanh Vân - Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: "Nội dung này, địa phương đã đề xuất chủ trương với lãnh đạo thành phố. Nếu được thông qua, thì dự kiến tháng 5 tới đây sẽ triển khai thi công tuyến đường này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu thân thiện bên học trò.

Người 'truyền lửa' cho học trò

GD&TĐ - Luôn cống hiến hết mình cho giáo dục, cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ là cảm hứng vô tận để học trò nêu gương, phấn đấu.