Sau cơn bão số 10, tại sân trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên) hàng trăm cuốn sách, trang vở ướt sũng bùn đất được các em học sinh cặm cụi hong khô dưới nắng, trải khắp sân trường. Đó không chỉ là nỗ lực cứu lấy tài liệu học tập, mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó và sự ham học của thầy trò nơi lũ đi qua.

Trường THCS Lý Tự Trọng, nơi đón học sinh dân tộc thiểu số nội trú từ nhiều xã xa xôi như Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì (có em cách trường đến 170 km), đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Toàn bộ khu nội trú bị nước lũ dâng nhanh và chảy xiết nhấn chìm.


Bà Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Đêm lũ, nước lên quá nhanh. Việc cứu hết được trang thiết bị học tập là không thể." Mặc dù vậy, nhờ có sự tập huấn an toàn kịp thời, 10 thầy cô giáo trực đêm đã nỗ lực sơ tán an toàn 200 học sinh nội trú lên tầng 2, đảm bảo không có bất kỳ thiệt hại nào về người.

Ngay khi nước rút, hình ảnh đầu tiên là các em học sinh cùng nhau dọn dẹp, tỉ mẩn mang từng tấm vở nhòe chữ, từng cuốn sách rách nát ra sân phơi. Bên cạnh đó, thầy cô, phụ huynh và lực lượng công an, chính quyền địa phương cũng chung tay dọn dẹp, gom nhặt những gì còn sót lại sau cơn lũ dữ.

Bà Nhung xúc động cho biết: "May mắn là tất cả giáo viên, học sinh của nhà trường đều được an toàn. Đến ngày 8/10, toàn bộ học sinh đã đi học bình thường."
Nhờ sự chung tay kịp thời của các đơn vị hảo tâm, các em đã có đầy đủ sách vở mới để đến lớp. Dù vậy, tranh thủ trời nắng, thầy và trò vẫn tiếp tục công việc phơi khô, phục hồi những cuốn sách, tài liệu cũ như một cách trân trọng tri thức.
Hình ảnh thầy và trò Trường THCS Lý Tự Trọng cùng nhau phơi sách, cùng nhau vượt qua khó khăn sau lũ lụt không chỉ là niềm an ủi, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của nghị lực và sự ham học nơi vùng cao, thắp sáng niềm tin vào tương lai trên những trang sách vừa được cứu khỏi bùn lầy.