Học sinh nhặt được của rơi, nhờ công an trả lại người mất

GD&TĐ - Ngày 8/10, thông tin từ Công an phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa trao trả tài sản học sinh nhặt được cho người mất.

Công an phường Thường Lạc trao trả tài sản, đồ vật đánh rơi cho người dân. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Công an phường Thường Lạc trao trả tài sản, đồ vật đánh rơi cho người dân. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/10, em Nguyễn Minh Được, học sinh lớp 4E, trường Tiểu học A Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã nhặt được một chiếc ví và nhanh chóng mang đến Công an phường Thường Lạc trình báo.

Bên trong chiếc ví có đầy đủ các giấy tờ quan trọng như Căn cước công dân, Giấy đăng ký xe mô tô, Giấy phép lái xe, Thẻ ngân hàng cùng số tiền mặt hơn 1,7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Thường Lạc đã khẩn trương tiến hành xác minh, sử dụng các nghiệp vụ để xác định chính xác chủ sở hữu. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường đã liên hệ và mời ông Phan Văn Trung (ngụ xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Nhận lại toàn bộ giấy tờ và tiền mặt, ông Phan Văn Trung đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến em Nguyễn Minh Được vì hành động trung thực, đáng quý. Đồng thời, ông cũng không quên gửi lời tri ân đến sự hỗ trợ, giúp đỡ nhanh chóng, nhiệt tình của lực lượng Công an phường Thường Lạc.

Hành động của em Nguyễn Minh Được là một nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng về nét văn hóa và tính trung thực của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.