Học sinh khối 5 lắng đọng cảm xúc với chủ đề 'Ban mai yêu thương' ngày chia tay

GD&TĐ - 270 học sinh khối lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) đã tham gia tiết học cuối cùng với Chủ đề "Ban mai yêu thương".

 270 học sinh khối lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) đã tham gia tiết học cuối cùng với Chủ đề "Ban mai yêu thương".
270 học sinh khối lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) đã tham gia tiết học cuối cùng với Chủ đề "Ban mai yêu thương".
Ngày 27/5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TPHCM) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho 270 học sinh khối 5 với Chủ đề tiết học cuối cùng là “Ban mai yêu thương”.

Ngày 27/5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TPHCM) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho 270 học sinh khối 5 với Chủ đề tiết học cuối cùng là “Ban mai yêu thương”.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả đội ngũ giáo viên không quản ngày đêm, dành hết thời gian và tâm sức để đồng hành cùng với 270 học sinh niên khóa 2019-2024 trên con đường chinh phục những ngọn núi tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, dành lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả đội ngũ giáo viên không quản ngày đêm, dành hết thời gian và tâm sức để đồng hành cùng với 270 học sinh niên khóa 2019-2024 trên con đường chinh phục những ngọn núi tri thức.

Những bài giảng sống động, tiết hoạt động trải nghiệm gần gũi, những dự án học tập thú vị cùng các ngày hội bổ ích đã giúp các em trưởng thành.
Những bài giảng sống động, tiết hoạt động trải nghiệm gần gũi, những dự án học tập thú vị cùng các ngày hội bổ ích đã giúp các em trưởng thành.
Bên cạnh việc hướng dẫn trong học tập, đội ngũ thầy cô giáo còn là những người bạn lớn, luôn đồng hành và sẵn lòng lắng nghe, hỗ trợ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em trên con đường trưởng thành.

Bên cạnh việc hướng dẫn trong học tập, đội ngũ thầy cô giáo còn là những người bạn lớn, luôn đồng hành và sẵn lòng lắng nghe, hỗ trợ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em trên con đường trưởng thành.

Theo cô Chi, cô chọn “Ban mai yêu thương” là chủ đề chính trong buổi học cuối cùng vì ban mai là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi mặt trời mới mọc, mọi điều còn tươi mới và ngập tràn hy vọng.

Theo cô Chi, cô chọn “Ban mai yêu thương” là chủ đề chính trong buổi học cuối cùng vì ban mai là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi mặt trời mới mọc, mọi điều còn tươi mới và ngập tràn hy vọng.

“Ban mai như lời nhắc nhở chúng ta rằng, khi ban mai ló dạng có nghĩa rằng chúng ta có thêm một cơ hội để bắt đầu, để yêu thương. Buổi học cuối của các bạn khối lớp 5 để các bạn có thể tri ân cha mẹ, thầy cô và chia tay những người bạn đã gắn bó suốt 5 năm học vừa qua, tương ứng với 1.300 buổi ban mai”, cô Chi cho hay.

“Ban mai như lời nhắc nhở chúng ta rằng, khi ban mai ló dạng có nghĩa rằng chúng ta có thêm một cơ hội để bắt đầu, để yêu thương. Buổi học cuối của các bạn khối lớp 5 để các bạn có thể tri ân cha mẹ, thầy cô và chia tay những người bạn đã gắn bó suốt 5 năm học vừa qua, tương ứng với 1.300 buổi ban mai”, cô Chi cho hay.

Cô chi nhấn mạnh rằng, hôm nay là một bước chuyển mới trong cuộc đời của các em. Từ những ngày học đầy hứng khởi và những trải nghiệm đầu tiên tại ngôi Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, các em đã trưởng thành, đã học được nhiều điều quý giá và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Các em chính là 270 ban mai rực rỡ, tỏa sáng với sự khác biệt riêng và là niềm tự hào của cha mẹ và thầy cô.

Cô chi nhấn mạnh rằng, hôm nay là một bước chuyển mới trong cuộc đời của các em. Từ những ngày học đầy hứng khởi và những trải nghiệm đầu tiên tại ngôi Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, các em đã trưởng thành, đã học được nhiều điều quý giá và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Các em chính là 270 ban mai rực rỡ, tỏa sáng với sự khác biệt riêng và là niềm tự hào của cha mẹ và thầy cô.

“Các em hãy nhớ rằng, ban mai cũng như sự trưởng thành không bao giờ dừng lại. Vì thế, 270 ban mai đang ngồi nơi đây, đừng bao giờ từ bỏ mà hãy tiếp tục tự tin bước đi về phía trước với sự kiên nhẫn và một trái tim tràn đầy yêu thương. Đặc biệt, các bạn hãy biết rằng, mỗi cá nhân chúng ta không chỉ là ban mai của bản thân mà hãy là ban mai của bạn bè, của gia đình và của những người thân yêu bên cạnh”, cô Chi nhắn nhủ.

“Các em hãy nhớ rằng, ban mai cũng như sự trưởng thành không bao giờ dừng lại. Vì thế, 270 ban mai đang ngồi nơi đây, đừng bao giờ từ bỏ mà hãy tiếp tục tự tin bước đi về phía trước với sự kiên nhẫn và một trái tim tràn đầy yêu thương. Đặc biệt, các bạn hãy biết rằng, mỗi cá nhân chúng ta không chỉ là ban mai của bản thân mà hãy là ban mai của bạn bè, của gia đình và của những người thân yêu bên cạnh”, cô Chi nhắn nhủ.

Về phía cha mẹ học sinh, cô Chi tin rằng, cha mẹ học sinh mãi là bầu trời rộng lớn, đồng hành, động viên, là điểm tựa vững chắc để 270 ban mai nhỏ tiếp tục thỏa sức vẫy vùng, dám ước mơ, dám chinh phục thử thách và tỏa sáng vào mỗi sớm mai thức giấc trên suốt hành trình của các em.

Về phía cha mẹ học sinh, cô Chi tin rằng, cha mẹ học sinh mãi là bầu trời rộng lớn, đồng hành, động viên, là điểm tựa vững chắc để 270 ban mai nhỏ tiếp tục thỏa sức vẫy vùng, dám ước mơ, dám chinh phục thử thách và tỏa sáng vào mỗi sớm mai thức giấc trên suốt hành trình của các em.

Được tặng bằng khen với nhiều thành tích, Nguyễn Ngọc Minh Khang – học sinh lớp 5 bảy bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả thầy cô giáo của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vì đã đồng hành, giúp đỡ, động viên khi Khang gặp những khó khăn trong học tập.

Được tặng bằng khen với nhiều thành tích, Nguyễn Ngọc Minh Khang – học sinh lớp 5 bảy bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả thầy cô giáo của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm vì đã đồng hành, giúp đỡ, động viên khi Khang gặp những khó khăn trong học tập.

“Người em muốn dành lời cảm ơn nhiều nhất là cô Chi vì đã tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chúng em. Điều em nhận được không phải là những tấm bằng khen mà là những kiến thức em được tiếp thu trong suốt quá trình 5 năm học tại trường mà thầy cô đã truyền tải”, Khang chia sẻ.

“Người em muốn dành lời cảm ơn nhiều nhất là cô Chi vì đã tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chúng em. Điều em nhận được không phải là những tấm bằng khen mà là những kiến thức em được tiếp thu trong suốt quá trình 5 năm học tại trường mà thầy cô đã truyền tải”, Khang chia sẻ.

Có 2 con cùng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chị Thái Thanh Tịnh (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng, đây là môi trường tốt với đội ngũ giáo viên có năng lực, có tâm và rất yêu thương học sinh.

Có 2 con cùng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chị Thái Thanh Tịnh (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng, đây là môi trường tốt với đội ngũ giáo viên có năng lực, có tâm và rất yêu thương học sinh.

Chị Tịnh tâm sự: “Hôm nay, bé gái là Trần Phương Linh sẽ rời xa mái trường gắn bó suốt 5 năm để chuẩn bị một hành trang mới. Cháu còn lại là cháu trai hiện đang học lớp 2 tại trường. Tôi rất vui vì những gì mà nhà trường đem đến cho con tôi không chỉ là kiến thức mà còn thấu hiểu, tâm sự, lắng nghe và giúp đỡ các cháu rất nhiều”.
Chị Tịnh tâm sự: “Hôm nay, bé gái là Trần Phương Linh sẽ rời xa mái trường gắn bó suốt 5 năm để chuẩn bị một hành trang mới. Cháu còn lại là cháu trai hiện đang học lớp 2 tại trường. Tôi rất vui vì những gì mà nhà trường đem đến cho con tôi không chỉ là kiến thức mà còn thấu hiểu, tâm sự, lắng nghe và giúp đỡ các cháu rất nhiều”.
Nhắc về cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Hương, Linh kể: “Đôi lúc cô có nghiêm khắc để giúp các bạn ngoan hơn, có tính kỷ luật và rèn luyện tốt hơn; không ngoan thì cô mới nghiêm khắc còn cô rất hiền và dễ thương, chỉ bảo chúng em từng xíu một, con rất yêu quý cô”.

Nhắc về cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Hương, Linh kể: “Đôi lúc cô có nghiêm khắc để giúp các bạn ngoan hơn, có tính kỷ luật và rèn luyện tốt hơn; không ngoan thì cô mới nghiêm khắc còn cô rất hiền và dễ thương, chỉ bảo chúng em từng xíu một, con rất yêu quý cô”.

Tại buổi lễ, các em học sinh sẽ lấy hoa được nhà trường chuẩn bị sẵn để cài lên áo cha mẹ, thầy cô, bạn bè tùy thích.

Tại buổi lễ, các em học sinh sẽ lấy hoa được nhà trường chuẩn bị sẵn để cài lên áo cha mẹ, thầy cô, bạn bè tùy thích.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm siết sau khi cài hoa lên áo cha, mẹ, thầy, cô hoặc bạn bè.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm siết sau khi cài hoa lên áo cha, mẹ, thầy, cô hoặc bạn bè.

Cô Phạm Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1970, ngụ Quận 1) đã không kiềm được xúc động khi được con gái là Phạm Trúc Quỳnh đến cài hoa lên áo.

Cô Phạm Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1970, ngụ Quận 1) đã không kiềm được xúc động khi được con gái là Phạm Trúc Quỳnh đến cài hoa lên áo.

Theo cô, Quỳnh là con gái út trong gia đình, cảm ơn nhà trường, thầy cô đã giáo dục con tôi trong suốt 5 năm qua, đã cho cháu những kiến thức, kỹ năng sống để hôm nay cháu có thể tự tin bước tiếp đến một môi trường mới.

Theo cô, Quỳnh là con gái út trong gia đình, cảm ơn nhà trường, thầy cô đã giáo dục con tôi trong suốt 5 năm qua, đã cho cháu những kiến thức, kỹ năng sống để hôm nay cháu có thể tự tin bước tiếp đến một môi trường mới.

Không chỉ các em cài hoa lên áo cha mẹ mà áo các thầy cô cũng rất nhiều hoa. Ấn tượng với thầy giáo đã 33 chuyến đò, học sinh lớp 5 bốn thay nhau đến cài hoa lên áo thầy Đỗ Xuân Trường – Chủ nhiệm lớp 5 bốn.

Không chỉ các em cài hoa lên áo cha mẹ mà áo các thầy cô cũng rất nhiều hoa. Ấn tượng với thầy giáo đã 33 chuyến đò, học sinh lớp 5 bốn thay nhau đến cài hoa lên áo thầy Đỗ Xuân Trường – Chủ nhiệm lớp 5 bốn.

Trong không khí xúc động này, thầy Trường chúc các em có thể trở thành những đứa trẻ ngoan, sử dụng các thiết bị điện tử một cách thông minh để phục vụ học tập.

Trong không khí xúc động này, thầy Trường chúc các em có thể trở thành những đứa trẻ ngoan, sử dụng các thiết bị điện tử một cách thông minh để phục vụ học tập.

Được đồng hành, chăm sóc, dạy dỗ và nhận được tình cảm yêu quý từ các em là điều hạnh phúc nhất đối với sự nghiệp giáo dục của các thầy cô.

Được đồng hành, chăm sóc, dạy dỗ và nhận được tình cảm yêu quý từ các em là điều hạnh phúc nhất đối với sự nghiệp giáo dục của các thầy cô.

Kết thúc buổi lễ, cô Chi cảm thấy rất hạnh phúc vì buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc buổi lễ, cô Chi cảm thấy rất hạnh phúc vì buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hy vọng trong cuộc hành trình mới sắp bắt đầu ở bậc trung học cơ sở, các em sẽ lan tỏa được những tia nắng ban mai ấm áp, rực rỡ, khác biệt và đầy yêu thương đến với ngôi trường mới, bạn bè mới; chúc các em luôn bay cao, bay xa.

Hy vọng trong cuộc hành trình mới sắp bắt đầu ở bậc trung học cơ sở, các em sẽ lan tỏa được những tia nắng ban mai ấm áp, rực rỡ, khác biệt và đầy yêu thương đến với ngôi trường mới, bạn bè mới; chúc các em luôn bay cao, bay xa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ